Nguồn: Christian Post
Một thầy tu Phật Giáo đã trở thành một mục sư. Đó là mục sư Kang.
Ông kể rằng khi ông chết đi, sống lại thì ông nhận được một thị kiến hoả ngục. Đó là một vùng đất hoang vu, trơ trụi có rất nhiều ma quỷ to lớn. Đó là nơi khủng khiếp, đầy sự giận dữ và nỗi lo sợ.
Ông nói rằng:
“Đó là nơi mà không ai muốn đến đó. Tôi cảm thấy rằng những kẻ gian ác nhất trên trần gian như Hitler cũng không nên đến nơi ấy. Tôi cũng không muốn kẻ thù lớn nhất của tôi phải lọt vào nơi ấy. Thật là đáng khiếp sợ."
“Nơi ấy ta không thể nói chuyện với người khác. Nơi ấy thật là đau đớn, có nhiều lời kết án và nhiều nỗi lo âu và hãi sợ."
"Nơi đó không lúc nào được bình an mà chỉ có sự lo lắng. Lúc nào ta cũng nghe những lời thoá mạ, nguyền rủa và kết án."
Ông kể có nhiều lũ ma quỷ trông thật là to lớn và khổng lồ.
"Chúng nó luôn kiểm soát và trông chừng các linh hồn bị đầy đoạ. Tôi biết rằng chúng đang canh gác nơi ấy."
Hoả ngục là nơi có thật.
“Lạy Chúa Giêsu! xin tha tội cho chúng con; xin cứu chúng con khỏi sa Hỏa Ngục. Xin đưa các linh hồn lên Thiên Đàng; nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen”.
Kim Hà, 9/5/2025