Có hai người phụ nữ cầu nguyện lên Đức Mẹ Sầu Bi. Rồi những điều mà Mẹ tỏ lộ cho họ thật là đáng kinh ngạc. Trong một thời đại mà nhiều người không để ý đến những vết thương đau dấu kín trong các vết thương của gia đình. Có một lòng sùng kính tiếp tục làm tan biến bóng tối. Đó là lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi.
Các nhà trừ quỷ và các chiến sĩ thiêng liêng cho biết rằng: Mẹ là Mẹ của Đấng Bị Đóng Đinh mà còn là Đấng Tiết Lộ những tội lỗi bị dấu kín và là Đấng chữa lành những Vết Thương do tổ tiên để lại.
Có một phụ nữ được đánh động bởi lời kêu gọi đọc Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Sầu Bi. Bà ấy đã cầu xin Đức Mẹ Sầu Bi tỏ lộ cho bà ấy biết về những điều sai trái thiêng liêng nào mà gia đình bà đã phạm.
Đêm hôm ấy, bà ta có một giấc mơ là: Anh của bà bị bịnh và mẹ của bà đã âm thầm gia nhập một nhóm tà đạo. Khi người phụ nữ thức dậy, bà ta tìm hiểu và biết được giấc mơ ấy nói đúng.
Nhờ có mạc khải này mà gia đình bà đã đi tìm sự giải thoát, từ bỏ tà thần và xin ơn chữa lành trong giáo hội.
Có một phụ nữ goá bụa được tôi cứu giúp. Bỗng dưng tôi bật ra một câu hỏi dành cho bà ta:
"Liệu bà có hư thai hay không?"
Lời hỏi han này làm cho bà mở lòng ra với quá khứ. Cho dù bà ta không có sự phá thai, nhưng bà bị người bồ bắt bà phải phá thai. Rồi bà bị xuất huyết nhiều trong khi đi làm việc. Lúc đó, bà không biết là mình vừa bị mất một đứa con. Qua lời cầu nguyện với Đức Mẹ Sầu Bi thì bà đã có hai giấc mơ khi có một bé trai hiện ra nói chuyện với bà.
Liệu đó có phải là người con mà bà chưa bao giờ biết sự hiện diện của bé không?
Đó có phải là một linh hồn chờ đợi để cho mọi người trên trần gian biết không?
Tôi bảo với bà ta rằng:
"Xin chị hãy cầu xin để Đức Mẹ tỏ lộ sự thật cho chị biết. Nếu đó là câu trả lời của Chúa thì chị hãy đặt tên cho em bé. Rồi dâng một Thánh Lễ và dâng đứa con ấy cho Lòng Thương Xót của Chúa. Nếu câu trả lời là từ kẻ thù thì xin chị từ chối nó trong Danh Thánh Chúa Giêsu."
Đức Mẹ Sầu Bi không bao giờ tỏ lộ để ta bị xấu hổ nhưng Mẹ luôn chữa lành, đem lại sự phục hồi và sự bình an cho những ai đang bị đau đớn và đổ vỡ.
Nước mắt của Mẹ không phải là sự yếu kém. Đó là một cái gươm cắt đứt những lời nói dối, nguyền rủa và những tội lỗi đã bị dấu kín.
Kim Hà, 13/5/2025