CN 7476: CẢM NGHIỆM TU HÀNH CỦA MỘT TU SĨ
Cảm nghiệm của thầy Bryan Amthor:
“Bà hãy chăm sóc phần các giấy tờ văn phòng. Còn tôi chăm sóc các linh hồn."
Tôi được sinh ra vào ngày 7/11/1985 tại vùng Fairfax, tiểu bang Missouri. Tôi được rửa tội là người Công Giáo. Khi tôi lớn lên thì mẹ tôi thường dắt hai anh em tôi đi Lễ. Ba tôi là người đạo Tin Lành nhưng ông không thực hành đạo của ông.
Em trai tôi nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Tôi chỉ có một em trai. Gia đình tôi lớn lên trong nông trại. Vì thế mà chúng tôi chỉ có hai anh em chơi chung. Trí tưởng tượng của chúng tôi rất phong phú. Chúng tôi thường dùng gậy để đánh kiếm với nhau.
Trong lúc tôi học tiểu học thì đức tin Công Giáo dường như không quan trọng đối với tôi. Tôi là người Công Giáo duy nhất trong lớp học.
Sau khi vị linh mục giáo xứ của tôi đến phục vụ tại giáo xứ St. Paul ở vùng Tarkio, Missouri thì mọi sự thay đổi. Mẹ của tôi vốn là thư ký của giáo xứ tự giới thiệu mình với cha Reginald. Cha nói với mẹ tôi rằng:
“Bà hãy chăm sóc phần giấy tờ văn phòng. Còn tôi chăm sóc các linh hồn."
Về sau tôi mới nhận ra rằng lời nói ấy đốt lên ánh lửa rực sáng trong ơn gọi của tôi. Cha Reginald cứ tiếp tục nói mãi về sự cần thiết phải có linh mục. Còn tôi thì cứ nói rằng nếu có ai làm linh mục thì chắc chắn không phải là tôi.
Tôi học hỏi nhiều điều qua các bài giảng của cha Reginald, chẳng hạn như Sự Hiện Diện Thật của Chúa, về Ba Ngôi Thiên Chúa và về nhiều điều trong đức tin thì tôi trở nên cần phải suy nghĩ hơn. Cuối cùng vào cuối năm lớp 8, tôi thưa với cha Reginald rằng tôi cảm thấy có ơn gọi của Chúa. Kể từ đó, ngài đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Trong lúc tôi theo học ở trung học thì ba tôi trở nên người Công Giáo. Đó là một cảm nghiêm chữa lành tuyệt vời cho toàn gia đình tôi.
Trong 3 năm, tôi đã tham dự Đại Học của chủng viện Conception Seminary college. Tuy nhiên tôi cần biện phân và trưởng thành hơn. Tôi đã chuyển sang Đại Hoc Benedictine College ở vùng Atchison, Kansas. Tôi tham dự tích cực trong các hoạt động bảo vệ Sự Sống.
Trong thời gian này, tôi có một người bạn tốt đang mang thai ở ngoài hôn nhân. Khi tôi giúp đỡ cô ấy thì tôi mới mở to mắt ra để biết thêm rằng thật là khó khăn để trở nên một người mẹ, thật là cần thiết để giúp đỡ những người mẹ có thai mà không có chồng ở bên cạnh để trợ giúp người mẹ tương lai này.
Tôi nghĩ những cảm nghiệm ở thành phố Roma sẽ giúp cho tôi nhìn thấy Giáo Hội một cách rộng lớn hơn, cụ thể hơn, toàn diện hơn và giúp cho tôi yêu mến Chúa Kito và Giáo Hội của Ngài một cách sâu đậm hơn.
Kim Hà, 15/5/2025