CN 7493: CẢM NGHIỆM TU TRÌ (11)
Cảm nghiệm của tu sinh Lawrence Love:
Tôi được Chúa chúc phúc! Tôi được sinh năm 1945 tại tiểu bang Minnesota trong một gia đình Công Giáo ngoan đạo.
Gia đình tôi có xuất thân là những người Ái Nhĩ Lan, Pháp và Canada. Ai cũng có thể làm bài toán và biết rằng tôi năm nay đã 65 tuổi và là một tu sinh.
Đây là điều kỳ diệu lớn lao mà Chúa có thể làm! Đức tin Công Giáo là điều lớn nhất trong cuộc đời của tôi.
Ba tôi là một người phi công của Hải Quân và đã về hưu. Vì thế mà gia đình tôi cứ di chuyển luôn mãi. Cha mẹ tôi đã hy sinh rất lớn khi gửi tôi và các anh chị em tôi đến học các trường Công Giáo.
Tại các Đại Học như University of North Carolina, tôi sinh hoạt tích cực trong một Newman Club. Tôi đi học ngành Y Khoa tại trường Đại Học Y Khoa University of Miami thuộc tiểu bang Florida.
Tôi có gia đình, có 2 con và 9 cháu nội ngoại. Tôi hoạt động tích cực trong Không Quân của Hoa Kỳ với tính cách là một bác sĩ.
Đầu tiên, tôi là bác sĩ giải phẫu cho lực lượng Không Quân, rồi làm bác sĩ nhãn khoa. Thế rồi tôi mở phòng mạch tư tại vùng Paris, thuộc tiểu bang Texas trong 30 năm. Sau đó, người vợ xinh đẹp của tôi là Nancy bỗng dưng chết vào tháng 7 năm 2007 vì bà ấy bị bịnh lãng trí Alzheimer.
Trong nhiều năm tôi cứ quan tâm về việc làm thầy phó tế. Đến tháng 1 năm 2009, tôi tham gia khoá học tại Địa Phận Tyler. Trong vòng 4 tháng, Chúa kêu gọi tôi hãy suy nghĩ về ơn gọi linh mục.
Vào mùa Thu năm năm 2009, tôi được thu nhận vào chủng viện Blessed John XXIII National Seminary tại tiểu bang Massachusetts.
Tôi có thể nói rằng tôi được chúc phúc vì tôi không bao giờ rời khỏi đạo Công Giáo.
Khi nhìn lại về cuộc sống tâm linh của mình trong qúa khứ thì tôi cảm thấy mình vẫn chưa dấn thân cách sâu đậm. Nhưng điều ấy đã thay đổi mãnh liệt.
Thiên Chúa dường như muốn tôi trở thành linh mục. Tôi cảm tạ Chúa trên hết mọi sự. Tôi không có đủ khả năng để diễn tả vì Chúa ban cho tôi có cơ hội này. Trong vài năm nữa, tôi sẽ trở thành một linh mục của Chúa Giêsu Kito. Đó là Ý Chúa.
Con cảm tạ tình thương vô biên của Chúa!
Kim Hà, 18/5/2025