CN 7500: CẦU NGUYỆN CHUỖI MÂN CÔI
Tôi vừa dịch xong tất cả là 16 bài cảm nghiệm về ơn gọi linh mục. Tôi nhận thấy rằng dường như gương sáng của các bậc ông bà, cha mẹ và các vị linh mục trong giáo xứ đã tạo nên ơn gọi cho những người trẻ.
Tôi cũng nhận ra rằng chuỗi Kinh Mân Côi đem lại hoà bình, ơn hoán cải và ơn Thiên Triệu.
Khi dịch xong 16 bài cảm nghiệm thì tôi cảm thấy có một niềm hứng khởi lớn lao, cũng vì thế mà tôi dịch thuật rất mau. Đó là món quà của Chúa Thánh Thần ban cho.
Tôi hằng cầu xin Chúa ban ơn gọi cho các cháu của tôi vì các con của tôi đã lớn tuổi, chắc là không có ơn gọi, dù là ơn gọi phó tế đi nữa.
Mấy tuần lễ gần đây, tôi được nghe vài câu chuyện về chuyện bịnh tật và chết chóc. Xin mọi người cùng cầu nguyện:
Thường là các phụ nữ làm móng tay bị bịnh. Đó có thể là vì họ phải ngửi những loại thuốc hoá học hàng ngày nên họ bị ung thư và chết sớm.
Một người phụ nữ vừa bị ung thư vú. Bà ấy đang chữa trị thì nay bà được biết là bịnh ung thư lan sang cổ họng của bà. Bà còn trẻ mà bị bịnh nhiều.
Một cô gái là bạn của con gái tôi, chỉ khoảng 50 tuổi. Cô ấy cũng làm móng tay. Mới đầu, cô ấy nghĩ rằng có lẽ mình bịnh là vì nhiễm trùng, nhưng khi đi chữa trị thì mới biết là bị ung thư phổi. Cô ấy qua đời, để lại chồng và 5 người con. Thật là tội nghiệp cho gia đình, nhất là đàn con.
Trong tháng Hoa của Đức Mẹ, tôi nhủ lòng là cố gắng dâng nhiều chuỗi Mân Côi hàng ngày nhiều hơn để dâng hoa hồng thiêng liêng lên Đức Mẹ.
Đức Mẹ luôn là niềm trông cậy, là dòng suối dịu dàng, là Đấng luôn cầu bầu và quan tâm đến phẩn tâm linh của con cái Mẹ.
Tôi cũng cầu xin cho thế giới có hoà bình, cho nước Ukraine hết chiến tranh, cho Giáo Hội Công Giáo, cho các linh mục được Chúa che chở và cho các linh hồn được ơn cứu độ.
Tôi cầu xin cho nước Mỹ và nước Việt Nam luôn thịnh vượng và bình an.
Tôi cầu xin cho mọi người siêng năng cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi để ma quỷ không đụng đến gia đình chúng ta.
Và như lời dạy của giáo hội:
Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình đang phải sống giữa chiến tranh và xung đột chính trị. Cầu xin cho nền hòa bình có thể chữa lành các vết thương, đảm bảo sự an toàn, ngự trị trong trái tim và nơi chúng ta sinh sống. Nguyện cầu cho hòa bình như làn hương bay lên cao đến Ngai Toà Thiên Chúa.
Cầu xin cho mọi dân tộc luôn sống trong hy vọng và mãi được an toàn. Amen.
Kim Hà, 19/5/2025