CN 7507: THÁNH HIẾN GIẤC NGỦ CHO ĐỨC MẸ SẦU BI (7)
Nếu bạn mất ngủ trầm trọng thì hãy luôn thánh hiến giấc ngủ của mình cho Đức Mẹ Sầu Bi.
Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Trái Tim Sầu Bi và Vô Nhiễm Mẹ Maria,
Con khiêm cung thánh hiến giấc ngủ của con cho Trái Tim Từ Mẫu Mẹ.
Xin Mẹ đừng để cho ma quỷ đi vào tư tưởng,
giấc mơ và thân xác của con.
Xin Mẹ đừng để những gì khủng khiếp, tội ác, cám dỗ,
hay ma quỷ dơ bẩn xâm nhập vào linh hồn con.
Bởi vì con đang ở trong áo choàng của Mẹ,
Và con được Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito che chở cho con.
Nếu có tà thần dâm ô, bạo lực, phiền não muốn đến làm hại con,
Xin Mẹ đặt ngay chúng ở dưới chân cây thánh giá Chúa Giêsu.
Xin Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ xuống để phạt chúng,
Xin cho chúng nhận những hình phạt nặng nề và vĩnh viễn.
Xin cho chúng không bao giờ trở lại trả thù con đêm nay,
Ngày mai hay mãi mãi.
Xin Chúa Thánh Thần đến đem bình an Thiên Đàng,
Xin các Thiên Thần đến bảo vệ con.
Lạy Thiên Thần Bản Mệnh của con,
Xin Lòng Chúa Thương Xót
chăm sóc và bảo vệ con.
Lạy Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae,
Hoàng Tử của Thiên Đàng.
Xin bảo vệ con với cây kiếm của ngài,
Xin đánh đuổi mọi kẻ thù hoả ngục.
Xin Chúa gìn giữ con khỏi mọi nguy hại,
Bởi quyền lực và uy quyền của Chúa Giêsu Kito.
Và qua những giọt nước mắt ưu sầu của Đức Trinh Nữ Maria,
Xin Chúa bảo vệ con để con được Chúa thánh hoá.
Chúng con cầu xin Nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.
Kim Hà, 22/5/2025