CN 7602: SỰ VĨ ĐẠI CỦA CHÚA (3)
https://prayforsouls.org/library/articles/horrors-hell-greatness-god
Tác giả: LM Dan Cambra, MIC
Thánh Benedict Joseph Labre biết rằng ngài tín thác rất nhiều nơi Chúa vì ngài hiểu rõ tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Khi ta đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thì Chúa ban muôn vàn ơn lành cho ta. Chúng ta hãy tín thác hoàn toàn vào Lòng Chúa Thương Xót.
Hãy tập thói quen cầu nguyện cho những người chết và những người còn sống để tất cả mọi linh hồn được vào Thiên Đàng.
Như ông C.S. Lewis viết trong cuốn sách The Weight of Glory:
"Gánh nặng và vinh quang của người hàng xóm phải đặt trên lưng của tôi. Một gánh nặng mà chỉ có lòng khiêm nhường mới có thể gánh vác được còn gánh nặng trên lưng của những kẻ kiêu ngạo thì sẽ bị bẻ gẫy."
Tôi xin đề nghị rằng cùng với Thánh Benedict Joseph Labre ở trong tâm trí, chúng ta hãy dành mỗi ngày một giờ Thánh để cầu nguyện cho các linh hồn, người sống và kẻ chết. Nếu bạn không thể đến nhà thờ hay nhà nguyện Thánh Thể thì hãy làm một giờ Thánh trong nhà của bạn.
Các bạn có thể theo gương của một vị Thánh khác là Thánh Pascal Baylon (1540-1592). Ngài chỉ là một người chăn chiên. Ngài hướng về phía có nhà thờ Công Giáo địa phương mà cầu nguyện trong khi ngài phải chăn đàn chiên cừu. Ngài quỳ xuống và cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi, hình dung là mình đang cầu nguyện trước Bàn Thánh.
Hãy cứ làm theo những gì mà bạn có thể làm. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều và làm việc hy sinh dành cho những kẻ tội lỗi.
Giống như Thánh Benedict Joseph Labre đã biết, lời kinh nguyện của bạn không bao giờ uổng phí vì Chúa lắng nghe tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta.
Chúa luôn thương yêu và chăm sóc chu đáo cho chúng ta. Amen.
Hết
Kim Hà, 11/6/2025