CN 7603: THÁNH BENEDICT JOSEPH LABRE: MỘT VỊ THÁNH ĂN XIN (1748-1783) #1
https://www.ewtn.com/catholicism/library/st-benedict-joseph-labre-the-beggar-saint-5838
Không có mảnh đời nào mà không có ơn Thánh của Chúa. Đó là phản ứng của những ai học về tiểu sử của Thánh Benedict Joseph Labre. Ngài qua đời như một kẻ ăn mày ở thành phố Roma vào năm 1783.
Trong vòng một năm sau ngày ngài chết thì danh thơm tiếng tốt của ngài vang dội khắp mọi nơi, có thể nói là vang dội cả Châu Âu. Ngài làm nhiều phép lạ đến nỗi các báo chí ở London bàn tán vào cuối năm 1784.
Trong năm ấy, cuộc đời thật của ngài được kể lại theo ngòi bút của cha giải tội của ngài. Có nhiều phép lạ do ngài làm mà được mọi nguời kể ra.
Năm 1785 một bản dịch thuật được xuất bản ở London. Đó là do một nhân chứng kể lại về cuộc đời ngài. Ngài nổi tiếng cũng giống như tên tuổi của Thánh Therese of Lisieux loan truyền khắp thế giới Kito giáo. Dù vậy, việc phong thánh cho Thánh Benedict kéo dài. Các nhà văn Rousseau và Voltaire chết trước ngài 5 năm. Cuộc sát hại Vua Louis XVI xẩy ra 10 năm trước.
Cuộc đời của Thánh Benedict Joseph Labre bắt đầu. Ngài nhìn thấy cuộc đời rõ hơn những người khác. Những điều mà ngài nhìn thấy đã làm cho ngài dửng dưng trước mọi sự. Ngài kinh tớm, chán chường về những gì mà những người đàn ông khác cảm thấy thích thú. Người ta cần tiền và những gì mà tiền bạc có thể mua được. Còn Thánh Benedict thì không bao giờ nghĩ đến.
Những người khác thì muốn trở thành nô lệ của thời trang và thoả hiệp xã hội. Thánh Benedict chống lại những ý thích này. Ngài muốn được giải thoát. Ngài muốn sống tự do và tự tại. Ngài có một linh hồn thanh sạch mà không bị ô uế.
Ngài sống theo như Ý Chúa khi tạo ra ngài. Cuối cùng ngài dâng lên Chúa những gì Chúa ban cho ngài. Ngài luôn vẫn là người tốt, hoàn hảo và không vướng bụi trần.
Thánh Benedict khám phá ra ơn gọi của mình. Trước khi ngài tìm ra ơn gọi thì phải mất một thời gian dài. Ngài cố gắng xin vào nhà Dòng nhưng toàn là gặp thất bại.
Nơi ngài được sinh ra không xa vùng Boulogne. Ngài là người con lớn nhất trong một gia đình có 15 người con. Gia đình ngài chăm sóc tốt cho nhau. Nếu chúng ta gặp ngài thì ngài rất khác thường so với những người ở trong tầng lớp của ngài.
Theo hai người viết về tiểu sử của ngài thì ngài là người thinh lặng, trầm tư, không tỏ lộ nhiều về cá nhân mình. Người ta thường hiểu lầm về ngài.
Người ta có thể làm bạn với ngài nhưng không thể làm bạn thân được. Ngài có vẻ vui tươi nhưng lại hay mơ màng. Ngài không thích đến gần phụ nữ. Vì thế dường như ngài có vẻ bí ẩn đối với người khác. Có người nói rằng họ có thể tin tưởng nơi ngài.
Thánh Benedict có cha mẹ tốt lành. Gia đình ngài sống trong tình trạng thoải mái. Tham vọng của cha mẹ ngài là ít nhất phải có một người con làm linh mục. Thánh Benedict là người im lặng, người mà gia đình hy vọng rằng ngài sẽ làm cho họ vui lòng. Họ cho ngài ăn học để có thể đỗ đạt.
Ngài có một người chú làm linh mục chánh xứ. Vị linh mục ở hơi xa ngôi nhà của gia đình ngài. Người chú này vui lòng nhận ngài và muốn cháu học để làm linh mục. Có một khoảng thời gian mà Thánh Benedict chịu khó học tiếng Latinh và Thánh Kinh. Ngài tỏ ra vui vẻ, tuy nhiên tâm trí ngài lại chống lại ngài. Tiếng Latinh thì nhàm chán nên ngài không học được nhiều nhưng ngài lại yêu thích Thánh Kinh.
Tuy nhiên, ngài rất thương những người nghèo khó. Ngài hay liên lạc với những người nghèo. Ngài dốc hết túi để tặng hết tiền cho người nghèo. Ngài thường đi lang thang với những kẻ nghèo khó ở những nơi vắng vẻ.
Ngài trà trộn với họ rồi cuối cùng ngài vào nhà thờ của người chú để suy niệm nhiều giờ trước Thánh Thể Chúa. Dù ngài ở lâu trước Chúa Thánh Thể để suy gẫm nhưng chú của ngài không hiểu được. Vì ngài thường hay lang thang thì không dễ để trở thành linh mục.
Đồng thời Thánh Benedict nghĩ rằng mình có thể gia nhập tu viện Dòng Trappist. Chú của ngài đã hỏi ý cha mẹ ngài và nói rằng ngài phải chờ cho đến khi lớn tuổi hơn. Lúc ấy ngài mới chỉ có 16 tuổi đầu. Ngài ở lại thêm hai năm nữa với người chú linh mục. Nhưng chú ngài vẫn nghi ngờ về ơn gọi của cháu.
Khi Thánh Benedict được 18 tuổi thì có một cơn bịnh dịch xẩy ra trong thành phố nên cả hai chú cháu phải bận rộn phục vụ người bịnh.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 11/6/2025