CN 7610: CUỘC ĐỜI THÁNH BENEDICT JOSEPH LABRE #8 (Hết)
https://www.ewtn.com/catholicism/library/st-benedict-joseph-labre-the-beggar-saint-5838
Từ khi Thánh Nhân qua đời thì có nhiều hàng dài những người đến để than khóc và viếng xác ngài. Vào ngày hôm sau là Thứ Năm Tuần Thánh, rồi vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngoài việc thờ phượng thì người ta đến thăm viếng xác ngài.
Đám đông ngày một đến nhiều hơn, vì thế Đức Hồng Y phải cho phép xác của ngài không được chôn trong vòng 4 ngày. Mọi người ở trong mọi tầng lớp đều viếng xác ngài. Dưới chân vị Thánh Benedict the Beggar, tức là Thánh Benedict Người Ăn Xin thì tất cả mọi người trở nên một.
Người ta chôn cất ngài trong nhà thờ ở gần bên bàn thờ vào chiều ngày Chúa nhật Phục Sinh. Khi xác của ngài được đặt trong quan tài thì xác ngài bỗng trở nên nhẹ nhàng và mềm mại, giống như một người vừa chết.
Nhưng lòng thương tiếc chưa hết với tang lễ. Những đám đông tiếp tục đến nhà thờ. Những người lính được lệnh đến giữ trật tự. Nhà thờ muốn đóng cửa nhưng không thể đóng. Đám đông cứ tuốn đến trong suốt hai tháng trường.
Trước đó chưa từng có việc như thế này xẩy ra ở thành phố Roma. Cũng chưa từng có ai được tuyên bố là vị Thánh bởi sự tuyên xưng của lũ trẻ thơ và của những người lớn sau đó. Chỉ có một mình Thánh Benedict Joseph Labre, người ăn xin, thì mới có đặc quyền ấy. Thật là lạ lùng thay!
Rồi tin tức loan truyền như lửa rừng. Trong vòng một năm mà danh của Thánh Benedict được cả Âu Châu biết đến. Cuộc đời của ngài cũng được nhắc đến và các huyền thoại được kể ra. Các phép lạ thật hay là huyền thoại đều được báo cáo từ khắp nơi. Vì muốn tôn trọng sự thật nên cha giải tội của ngài đã được kêu gọi để viết ra cuộc đời của vị Thánh mà ngài biết rõ.
Còn một câu chuyện cảm động nữa là vào thời điểm ấy, thì cha mẹ và các anh chị em của Thánh Benedict vẫn còn sống ở gần thành phố Boulogne.
Trong hơn 12 năm họ không nghe tin của ngài. Họ nghĩ rằng có thể là ngài đã chết. Giờ đây, qua tin đồn, họ dần hiểu rằng vị Thánh mà tất cả thế giới nói đến lại chính là con trai của họ.
"Con trai tôi đã chết mà lại sống lại, đã mất đi nhưng lại được tìm thấy."
Lạy Thánh Benedict Joseph Labre, con kính phục ngài vì sự khác thường và khiêm nhu của ngài. Xin ngài cầu bầu cho gia đình chúng con. Amen.
Những bài này được trích ra từ tác phẩm: SAINTS FOR SINNERS của tác giả Alban Goodier, S.J.
(Hết)
Kim Hà, 12/6/2025