CN 7643: CẢM NHẬN ĐỜI SỐNG MUÔN MẦU (2)
Cảm nghiệm của một thương gia:
Song song với việc điều hành các chi nhánh của nhà hàng thì chị vẫn dành thời giờ cho riêng mình để chăm sóc cho bản thân và hưởng thụ những gì mà cuộc đời tặng ban cho chị.
Mỗi ngày, chị dậy sớm và tập thể thao theo cách giảng dạy trong những băng video mà chị có. Chị hít thở sâu và chậm. Chị mỉm cười với trời đất.
Chị lắng nghe tiếng nhạc nhẹ để cảm thấy sự bình an và niềm hạnh phúc đơn giản.
Chị cầu nguyện và giữ thinh lặng rồi dâng ngày mới lên trời. Chị cầu nguyện cho toàn thế giới, cho gia đình, cho các nhân viên và cho tất cả những người đang đau khổ vì bất cứ lý do nào trong cuộc đời.
Rồi chị mở tung cửa chính và cửa sổ ra. Từ căn nhà đẹp, chị phóng tầm nhìn ra bãi biển đẹp của thành phố Newport Beach, nơi có giá nhà cao nhất nhì ở Orange County.
Vì thế mà tuổi đời của chị đã gần 80 nhưng chị vẫn mạnh khoẻ. Chị vẫn lái xe đi làm. Chị còn làm sổ sách lương bổng cho gần 300 nhân viên thuộc 4 cơ sở của gia đình. Chị vẫn còn trí nhớ tốt.
Chị cảm tạ Trời vì cho chị được ở California, nơi mà có khí hậu lý tưởng nhất nước Mỹ, nơi có bãi biển xanh dương và gió mát.
Chị có những người bạn ở các tiểu bang nóng nắng như Arizona. Khí hậu cứ ở trên 100 độ F. Đến nỗi người ta không dám ra đường vừa nắng, bụi và nóng nực.
Chị cảm tạ ơn Trời vì cho chị còn sức khoẻ trong khi chị có những người bạn mà mới hơn 60, 70 tuổi thì bị bịnh quên lãng mà không còn nhận ra người quen kẻ lạ.
Có người bạn tuổi chưa già mà bị bại liệt nên không đi lại được, phải có người chăm sóc. Còn chị thì vẫn mạnh khoẻ và yêu đời.
Qua những sự khó khăn trong đời sống, chị vẫn cố gắng hưởng thụ và tạ ơn Đất Trời về những nỗi đau và niềm vui lớn nhỏ trong cuộc đời.
Các con của chị dù có bằng cấp cao nhưng đã đứng ra phụ giúp chị trong các cơ sở thương mại. Họ yêu kính chị và sẵn sàng giúp đỡ chị trong mọi nhu cầu của cuộc sống. Họ muốn chị sống vui và sống khoẻ.
Chị cho rằng:
"Chỉ cần sống ngay thẳng, trong sạch thì không có gì phải hổ thẹn, càng không phải bận lòng khi có lời gièm pha từ người khác."
Đời sống là một cuộc chạy đua đòi hỏi sự cố gắng, dũng cảm và đối phó với nghịch cảnh.
Chị hãnh diện về sự thành công sau nhiều thất bại. Chị luôn cảm tạ Thượng Đế ban phúc lành cho gia đình chị.
Và chị luôn vui sống trên đường đời. Chị không quên giúp đỡ cho những người nghèo khổ, bịnh tật và mồ côi ở quê nhà.
Kim Hà, 19/6/2025