Cảm nghiệm của một người trẻ:
Tội nghiệp cho những gia đình đang có tang chế. Họ xin cha ra nghĩa địa làm nghi thức hạ huyệt trước khi chôn. Thế mà vị linh mục đã nhận lời nhưng lại từ chối vào phút cuối. Em nhận thấy rõ rằng Chúa Thánh Thần cho em nhớ ra một chuyện rất đau lòng.
Cách đây 2, 3 năm, ba của người bạn em qua đời. Em đi lễ tang xong rồi ra nghĩa trang luôn. Đám tang còn có nhiều người nữa. Ai cũng đi trước đoàn tang của gia đình họ ra nghĩa trang, nhưng phải đợi hơn hai tiếng rưỡi thì hòm ba chị mới tới.
Thời gian sau, em đợi chị bạn nguôi ngoai cơn buồn thì em gọi thăm chị. Chị ấy mới kể rằng hôm đó chị đau buồn lắm vì mới mất ba. Phái đoàn đi từ nhà thờ tới nghĩa trang bị đi lạc. Dường như là ba chị đưa lối dẫn đường làm sao lại đi lạc ngược về ngang qua trước cửa nhà chị. Thế là gia đình chị có cơ hội dừng xe tang trước cửa cho ba chị nán lại một chút thăm nhà.
Nhưng chuyện đau buồn nhất mà tới giờ có dịp nhắc lại chị vẫn còn buồn chưa nguôi. Chị kể rằng chị đã xin được một cha đã nhận lời ra nghĩa trang làm nghi thức trước khi hạ huyệt cho ba chị. Cha nhận lời rồi nên cha chủ tế tang lễ không cần ra nữa và sau lễ cha cũng đã có hẹn chỗ khác nên phải đi.
Nhưng trước Tang Lễ ít phút, người linh mục nhận lời ra nghĩa trang đó đã gọi chị và báo rằng cha phải đi tham dự tổ chức hội đoàn gì đó. Vì thế mà cha đổi ý không tới nghĩa trang được nữa. Cha bảo chị hãy đi kiếm cha khác đi.
Má chị và gia đình chị quá giận vì không được an yên mà dự tang lễ. Còn chị thì phải text và phôn liên lạc hết cha này cha kia để coi có cha nào rảnh để ra nghĩa trang vào giờ sau Lễ để làm nghi thức cho ba chị.
Chị là người chuyên gây quỹ cho các trẻ nghèo hằng năm, nên cũng quen biết nhiều cha, nhưng không thể kiếm được cha nào rảnh vào giờ đó.
Cuối cùng, chị gọi được một cha dòng, cha này cũng đang bận làm lễ giờ đó, và có lễ tiếp sau đó, nhưng cha nhận lời. Lễ xong thì cha vội vàng chạy tới nghĩa trang còn mặc nguyên bộ đồ đen của linh mục. Vì cha vì chạy vội nên quên đem theo áo lễ, không có giây các phép.
Cha làm phép nghi thức theo trí nhớ cho ba chị luôn. Cũng vì đoàn xe tang đi lạc, nên cha tới vào đúng giờ mà xe tang tới nơi. Chị ấy nói:
"Đúng là Tạ Ơn Chúa sắp xếp tất cả cho dù có biến, thì vẫn cho việc hoàn tất."
Ẩn Danh, 21/6/2025