CN 7654: HÃY ĐẾN THĂM VÙNG LUCCA, NƯỚC Ý
Tại vùng Lucca có nhiều cộng đoàn tu trì, trong đó có Dòng Sisters of St. Gemma, Dòng the Passionist Fathers and Sisters, Nhà Mẹ của cộng đoàn Thánh Elena, Dòng Oblates of the Holy Spirit, và có một tu viện Dòng Carthusian của các tu sĩ ẩn sĩ, người tu hành khổ hạnh, hoặc người sống ẩn dật tại vùng Farneta ở ngoại ô Lucca.
Trong Thế Chiến Thứ II thì có một số tu sĩ, nam nữ tu sĩ, các linh mục và các tu sinh đã chịu tử đạo vì đức tin. Lực lượng Đức Quốc Xã Nazis đã giết họ. Có đến 12 tu sĩ ẩn tu bị giết vì họ đã giúp đỡ cho những người Do Thái ở trong tu viện.
Có một tấm bảng ở trên tường của thành phố Lucca để ghi danh tính của những người đã tử đạo, gồm có 28 linh mục, các tu sĩ và các tu sinh. Vì thế mà thành phố Lucca trở nên một đất thánh.
"Máu của các Thánh Tử Đạo là những hạt giống của Giáo Hội."
Đó là lý do mà thành phố Lucca là một nơi lý tưởng để cầu nguyện. Thật sự đây là Thành Phố của Các Thánh. Đó là nơi thánh thiện và có máu của các Thánh Tử Đạo.
Nhưng chúng ta cũng cần có thì giờ để nghỉ ngơi và ăn uống. Đây là vùng Tuscan có thành phố Lucca và cũng có nhiều tiệm ăn cung cấp nhiều món ăn đặc biệt của người địa phương Tuscan và Lucchese.
Lucca là một thành phố đẹp đẽ được bao bọc bởi những bức tường. Thành phố này ở dưới chân của những dẫy núi. Đối với những ai tiết kiệm thì thành phố Lucca có thực phẩm rẻ hơn thành phố Roma rất nhiều. Giá khách sạn và thức ăn rất rẻ.
Thật là một ơn phúc để được viếng thăm những nơi thánh thiêng này. Tôi sẽ trở lại nơi đó.
Xin chúng ta nhớ rằng Chúa ở khắp mọi nơi. Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài ban ơn lành cho chúng ta cho dù chúng ta ở đâu cũng nhận được.
Thật sự Chúa kêu gọi dân của Ngài hãy sống ở giữa thế giới và đem sự thánh thiện và Lời Chúa đến cho những kẻ có lòng tham lam và ham muốn.
Đời sống của những người Kito giáo đang ở trong những tình trạng khó khăn và cũng đang sống tử đạo.
Cùng với những thánh tử đạo lớn lao, Chúa sẽ ban cho chúng ta những ơn lành mạnh mẽ để chống lại sự tấn công hàng ngày của Kẻ Dữ và luôn sống một cuộc đời thánh thiện.
Tác giả: Msgr. Stephen Rossetti
Kim Hà, 21/6/2025