CN 7654: TRỪ QUỶ CHO CÔ NICOLA AUBREY (1)
Tác giả: LM Michael Muller
Những bài viết này trích từ cuốn sách The Holy Sacrifice of the Mass của LM Michael Muller. (Chuẩn Y: TGM McClosky, New York 1884)
Có một điều đặc biệt là ma quỷ đã dùng ông Luther, một tu sĩ bội giáo để từ chối Sự Hiện Diện Thật của Chúa. Rồi Chúa đã dùng kẻ thù là ma quỷ để chứng minh Sự Hiện Diện Thật của Chúa. Chúa bắt buộc ma quỷ phải tuyên xưng một cách công khai về Sự Hiện Diện Thật của Chúa trong Phép Thánh Thể.
Vì mục đích ấy mà Chúa cho phép cô Nicola Aubrey, một người vô tội, để bị quỷ Beelzebub và 29 quỷ khác nhập vào người cô ấy. Việc quỷ nhập này xẩy ra vào ngày 8/11/1565, và kéo dài cho đến ngày 8/2/1566.
Cha mẹ cô đã đưa cô đến gặp cha de Motta, một linh mục thánh thiện ở vùng Vervins, để xin cha trục xuất ma quỷ bằng đường lối trừ quỷ của Giáo Hội
.
Cha de Motta đã cố gắng trừ quỷ nhiều lần bằng cách đặt các xương Thánh và Thánh Giá nhưng ngài không thành công. Satan không chịu rời đi.
Cuối cùng nhờ Ơn Chúa Thánh Thần, ngài đã trừ được quỷ bằng Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa Kito.
Khi cô Nicola nằm dài thì cha de Motta đặt Mình Thánh Chúa trên đôi môi của cô. Ngay lập tức, lửa hoả ngục bị dập tắt. Cô Nicola trở nên tỉnh táo và rước Lễ với sự sùng kính Chúa.
Khi cô Nicola rước Lễ thì khuôn mặt của cô trở nên sáng láng và đẹp đẽ như khuôn mặt của một Thiên Thần. Tất cả những ai hiện diện và chứng kiến sự việc này thì đều vui mừng và ngạc nhiên. Họ chúc tụng Chúa với trọn tâm hồn.
Rồi với sự cho phép của Chúa thì quỷ Satan trở lại lần nữa và nhập vào cô Nicola.
Trường hợp lạ lùng của cô Nicola trở nên nổi tiếng khắp nơi. Nhiều nhà giảng thuyết Calvinist đến cùng với những người theo nhóm của họ. Họ nói để theo dõi "sự lừa dối" này. Khi họ vừa đến thì ma quỷ chọc tức họ và gọi họ bằng đủ mọi thứ tên. Ma quỷ nói móc họ rằng họ đến vì vâng lời của hắn.
Một trong những nhà giảng thuyết Tin Lành lấy cuốn sách cầu nguyện của ông ta ra và bắt đầu đọc với vẻ mặt nghiêm trọng. Ma quỷ cười chọc ông, rồi nói mỉa mai:
"Ho! Ho! Người bạn tốt của tôi ơi, bạn muốn đuổi tôi đi với những lời cầu nguyện và lời hát của bạn à? Liệu bạn tưởng rằng những thứ đó làm cho tôi đau đớn sao? Bạn không biết là những thứ ấy thuộc về tôi sao? Tôi đã giúp để tạo ra chúng đó!"
Nhà giảng thuyết nói:
"Ta sẽ đuổi ngươi trong Danh Thánh Chúa."
Ma quỷ chọc tức nhà giảng thuyết:
"Bạn ấy à? Bạn không thể đuổi tôi bằng Danh Thánh Chúa hay tên của tôi. Bạn có bao giờ nghe rằng một con quỷ trục xuất một con quỷ khác không?"
Nhà giảng thuyết cãi:
"Ta không phải là ma quỷ. Ta là tôi tớ của Chúa Kito."
Satan nói với vẻ khinh bỉ:
"Một tôi tớ của Chúa Kito sao? Tôi nói cho bạn biết rằng bạn còn tệ hơn tôi nữa. Tôi tin mà bạn không muốn tin. Bạn tưởng bạn có thể đuổi tôi ra khỏi tạo vật khốn khổ này à? Ha! Hãy ra đi và đuổi tất cả những con quỷ ở trong trái tim bạn trước."
Nhà giảng thuyết Tin Lành rời nơi đó mà lòng bất ổn. Trên đường về, ông ta trợn mắt và nói:
"Ôi lạy Chúa, con cầu xin Chúa giúp đỡ cho tạo vật nhỏ bé này."
Con quỷ la lên:
"Còn tôi, tôi cầu với Lucifer để hắn không bao giờ rời xa bạn. Để hắn luôn giữ bạn trong quyền lực của hắn như hắn đang làm. Thôi bạn đi đi. Bạn là của tôi rồi, và tôi là chủ của bạn."
(Còn tiếp)
Kim Hà, 21/2/2025