CN 7655: TRỪ QUỶ CHO CÔ NICOLA AUBREY (2)
Tác giả: LM Michael Muller
Những bài viết này trích từ cuốn sách The Holy Sacrifice of the Mass của LM Michael Muller. (Chuẩn Y: TGM McClosky, New York 1884)
Khi vị linh mục đến thì rất nhiều tín hữu Tin Lành rút lui vì họ đã nhìn thấy và nghe những gì mà họ muốn thấy và nghe. Còn những người khác thì vẫn ở lại đó. Họ rất sợ khi nhìn thấy ma quỷ rên rỉ và la hét trong đau đớn khi mà Thánh Thể Chúa Giêsu được rước đến gần hắn.
Cuối cùng thì ma quỷ rời đi, để lại cô bé Nicola trong tình trạng ngất ngây. Khi cô ấy đang ở trong tình trạng này thì có nhiều nhà giảng thuyết cố gắng mở mắt của cô Nicola ra nhưng họ không làm được. Rồi vị linh mục đặt Thánh Thể Chúa trên đôi môi của cô Nicola. Ngay lập tức, cô tỉnh táo lại. Cha de Motta quay sang các nhà giảng thuyết Tin Lành và nói:
"Hỡi các nhà giảng thuyết Tin Lành, hãy ra đi và kể mọi sự cho tất cả mọi người và mọi nơi về những điều mà các ông đã nhìn thấy và đã nghe. Đừng từ chối về sự việc Chúa Giêsu Kito, Chúa chúng ta thật sự hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể trên bàn thờ. Hãy ra đi và đừng để sự tôn trọng của loài người làm cho bạn không dám nói sự thật."
Trong cuộc trừ quỷ vào những ngày sau đó, ma quỷ bị buộc phải xưng thú rằng hắn cùng với 29 con quỷ nữa, trong đó có 3 con quỷ mạnh mẽ có tên là: Cerberus, Astaroth, và Legio.
Vào ngày 3 tháng 1 năm 1566, vị giám mục đã đến Vervins và bắt đầu cuộc trừ quỷ trong nhà thờ, với sự hiện diện của một đám đông. Vị Giám mục nói với Satan với giọng nghiêm trọng:
"Ta ra lệnh cho ngươi, Nhân Danh Thánh và quyền năng của sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, rằng ngươi phải xuất ra ngay lập tức."
Cuối cùng thì Satan bị trục xuất lần thứ hai bằng Bí Tích Thánh Thể. Hắn làm tê liệt cánh tay trái và bàn chân phải của cô Nicola. Hắn làm cho tay trái của cô dài hơn tay phải. Không có quyền lực nào trên thế giới có thể chữa lành bịnh này.
Cho đến mấy tuần sau đó thì ma quỷ phải rời đi hoàn toàn. Lúc ấy thì cô Nicola được đưa đến hành hương ở vùng Đức Mẹ Liesse. Điều đặc biệt là ma quỷ rất sợ nơi này. Ngày hôm sau thì cha de Motta bắt đầu cuộc trừ quỷ trong nhà thờ của Đức Mẹ ở Liesse, với sự tham dự đông đảo của đám đông người.
Vị linh mục giơ cao Thánh Thể Chúa trong tay ngài. Ngài cho ma quỷ nhìn thấy Chúa Thánh Thể ở trong tay ngài. Ngài ra lệnh:
"Ta ra lệnh cho người, Nhân Danh Thánh Chúa Hằng Sống, Đấng Cao Cả Ở Cùng Chúng Ta đang hiện diện nơi này. Ngài là Đấng mà cả ngươi cũng tin nữa."
Lập tức ma quỷ la lên:
"Ôi, đúng rồi. Tao tin Ngài."
Thế rồi ma quỷ rú lên khi hắn phải xưng thú như thế. Hắn cảm thấy run sợ trước quyền năng của Thiên Chúa Tối Cao. Vị linh mục nói tiếp:
"Ta ra lệnh cho ngươi, Nhân Danh Chúa Kito, ngươi phải ra khỏi người này ngay."
Với những lời này và đặc biệt khi ma quỷ nhìn thấy Thánh Thể Chúa, hắn đau đớn quằn quại như bị tra tấn. Có lúc thì thân xác của cô Nicola cong lên như trái banh, rồi cô bị sưng tấy lên.
Có lúc thì khuôn mặt cô dài hẳn ra, rồi nở rộng ra. Rồi có lúc khuôn mặt cô đỏ ửng. Đôi mắt cô có lúc trợn ngược lên và chìm sâu trong cái sọ đầu của cô.
Cái lưỡi của cô dài ra đến cằm của cô. Lúc thì nó có mầu đen, lúc mầu đỏ, lúc thì trông giống như con cóc.
Vị linh mục tiếp tục tra tấn Satan khiến cho hắn đau đớn. Ngài nói:
"Hỡi linh hồn đáng nguyền rủa, nhân Danh Thánh và sự Hiện Diện thật của Chúa Giêsu Kito, Chúa chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể, ngươi phải xuất ra ngay khỏi thân xác của người con gái tội nghiệp này."
Satan la lên một cách hoảng loạn:
"Ôi, 26 đồng bọn của ta phải rời xa, bởi vì họ buộc phải đi ra."
Mọi người trong nhà thờ lúc đó bắt đầu cầu nguyện rất sốt sắng. Bỗng dưng chân tay của cô Nicola bắt đầu như bị bẻ gẫy, dường như tất cả xương cốt của thân xác cô ấy đều gẫy. Rồi có một mùi hôi thối xông ra khỏi miệng của cô và 26 con quỷ phải bị trục xuất khỏi người cô mà không trở lại được nữa.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 21/6/2025