CN 7660: TRỪ QUỶ CHO CÔ NICOLA AUBREY (7) và hết
Tác giả: LM Michael Muller
Những bài viết này trích từ cuốn sách The Holy Sacrifice of the Mass của LM Michael Muller. (Chuẩn Y: TGM McClosky, New York 1884)
Cuối cùng thì quỷ phải xuất ra. Cô Nicola dường như bị ngất xỉu khi ở trong những đôi tay mạnh mẽ của 15 người đàn ông lực lưỡng kia. Tuy nhiên, hình dạng cô vẫn còn bị biến dạng.
Các vị thẩm phán và những người hiện diện đểu chứng kiến sự kiện cô Nicola quay tròn như một trái banh. Đức Giám Mục lúc ấy quỳ xuống và ban Mình Thánh Chúa cho cô ấy như thường lệ. Nhưng bỗng dưng con quỷ trở lại với vẻ cuồng điên và giận dữ. Hắn nắm lấy tay của Đức Giám Mục và muốn giựt lấy Mình Thánh Chúa đi.
Đức Giám Mục bèn giật lại. Còn cô Nicola lại bị nâng lên cao. Đức Giám Mục lập tức đứng lên mà không quỳ nữa. Ngài run rấy trong sự sợ hãi. Trông ngài xanh xao như sắp chết. Đức Giám Mục lấy lại can đảm lần nữa. Ngài xua đuổi con quỷ đi. Ngài vẫn cầm Chúa Giêsu Thánh Thể trong tay mình.
Thế rồi con quỷ bị Mình Thánh Chúa đánh bại. Hắn biến đi trong làn khói đen cùng với tiếng sấm và ánh chớp. Từ đó ma quỷ bị trục xuất vĩnh viễn.
Đó là trưa ngày Thứ Sáu, vào lúc 3:00 giờ trưa. Đó là giờ mà Chúa Giêsu chiến thắng hoả ngục bởi cái chết được chúc phúc của Ngài.
Từ đó, cô Nicola được giải thoát hoàn toàn. Cô có thể cử động cánh tay trái một cách dễ dàng. Cô quỳ mọp xuống và cảm tạ Chúa. Cô cảm tạ Đức Giám Mục và các linh mục đã làm việc trừ quỷ để cứu cô.
Tất cả mọi người đều khóc to vì quá sức vui mừng. Họ lớn tiếng ca ngợi và cảm tạ Chúa và vinh danh Thiên Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Ai ai cũng nghe được tiếng reo hò, cảm tạ và biết ơn của đám đông:
"Ôi lạy Chúa, thật là một phép lạ cao cả! Chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con được chứng kiến nhãn tiền về những điều cao trọng mà Chúa đã làm. Bây giờ còn có ai dám nghi ngờ về sự hiện diện thánh thiêng của Chúa Giêsu Kito trong Bí Tích trên bàn Thánh nữa hay không?"
Có nhiều tín hữu Tin Lành cũng nói:
"Bây giờ tôi tin vào sự hiện diện của Chúa tôi trong Bí Tích Thánh Thể. Tôi đã chứng kiến với đôi mắt của tôi. Tôi không còn là người Tin Lành của giáo phái Calvinist nữa. Thật là đáng nguyền rủa cho những kẻ dắt tôi đi lạc lối. Ôi, bây giờ tôi có thể hiểu được những điều tốt lành trong Thánh Lễ."
Rồi mọi người đồng thanh đọc kinh tôn vinh Chúa, đó là bài ca nguyện Te Deum. Cây đàn organ (đàn ống) trong nhà thờ được đánh vang lên. Rồi có các hồi chuông vang lên những điệu nhạc vui vẻ. Cả một thành phố ngập tràn niềm vui lớn lao.
Cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu Kito trong Bí Tích Thánh Thể chống lại Satan được xẩy ra trước sự hiện diện của hơn 150,000 tín hữu. Trong số đó có cả sự hiện diện của các bậc vị vọng trong Giáo Hội và trong chính quyền của thành phố. Trong đó có cả những người tín hữu Tin Lành và Công Giáo. Tạ Ơn Chúa!
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa trừ quỷ cho con và các thân nhân trong gia đình chúng con và trên toàn thế giới. Amen.
Lạy Chúa Giêsu con yêu mến, xin Chúa bảo vệ chúng con khỏi mọi kẻ dữ và sự dữ. Chúng con luôn tín thác nơi Chúa. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Chúa vì Chúa là Đấng Cứu Thế và là Đấng Giải Thoát chúng con muôn đời. Amen.
Hết
Kim Hà, 22/6/2025