Ngày 12 tháng 10 là ngày Lễ Mừng Đức Mẹ Cột Trụ (Blessed Virgin of the Pillar) tại vùng Zaragoza, nước Tây Ban Nha.
Thánh Tông Đồ Gia Cô Bê là vị Thánh Tông Đồ đầu tiên chết vì đức tin.
Năm 44, vua Herodes Agripa chặt đầu vị Thánh. Các môn đệ của ngài đem xác của ngài trở về nước Tây Ban Nha để an táng.
Từ đó, thánh tượng và cột trụ mà Đức Mẹ để lại đã được toàn dân thành phố Zaragoça chăm sóc.
Nhiều năm sau đó thì ĐGH Clement XII nhận biết sự hiện ra này. Ngài đã thiết lập ngày 12 tháng 10 là ngày kỷ niệm của Đức Mẹ Cột Trụ.
Vào ngày 12 tháng 10 năm 1492, ông Christopher Columbus đã đặt chân lần đầu tiên ở trên vùng đất mới là Châu Mỹ sau này.
Điều này cho thấy rõ rằng có một thế giới khác chứ không chỉ có nước Tây Ban Nha.
Nước Tây Ban Nha đã tín thác cho Đức Mẹ Cột Trụ. Do đó mà sự truyền giáo trên vùng đất mới được đặt dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria.
Những người dân Tây Ban Nha có đức tin sâu đậm. Vì thế mà Toà Thánh Vatican công nhận sự hiện ra của Đức Mẹ Cột Trụ là một đức tin cổ xưa và ngoan đạo.
Ngày nay, sau nhiều sự thay đổi thì nhà thờ Đức Mẹ Cột Trụ trở nên một Vương Cung Thánh Đường và toạ lạc ngay ở nơi mà Đức Mẹ Maria đã từng hiện ra.
Ở trong Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Cột Trụ có nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Tông Đồ Gia Cô Bê. Có rất nhiều khách hành hương đã tới thăm viếng và cầu nguyện trong nhiều thế kỷ qua.
Nơi cột trụ có tượng Đức Mẹ làm bằng đồng và bạc. Mẹ mặc áo choàng và bồng Chúa Giêsu Hài Đồng trong đôi tay của Mẹ.
Vương Cung Thánh Đường này rất quan trọng. Đó cũng là nơi hành hương có rất nhiều triệu người đến thăm viếng.
Thành phố Zaragoza là nơi đầu tiên trên thế giới có hai Thánh Đường lớn.
Thánh Đường đầu tiên được xây cất vào đầu thế kỷ thứ 12, khi đội quân của Afonso the Battler chiến thắng thành phố này.
Thánh Đường thứ hai được xây cất có tên là Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Cột Trụ, xây khoảng năm 1676.
Có rất nhiều phép lạ xẩy ra ở nơi có cột trụ và tượng Đức Mẹ. Năm 1936, trong cuộc Nội Chiến Tây Ban Nha, cánh tả đã bỏ bom nơi nhà thờ nhưng những trái bom ấy không nổ.
Không ai được quyền đụng chạm đến thánh tượng của Đức Mẹ, ngoại trừ 4 vị linh mục và các trẻ sơ sinh.
Lạy Đức Mẹ Cột Trụ, xin Mẹ cầu bầu cho gia đình chúng con để chúng con xứng đáng hoàn thành những lời hứa với Chúa Giêsu Kito. Amen.
Kim Hà, 13/10/2025









