Friday, December 5, 20259:36 PM(View: 32)
Người Công Giáo có nhiều vũ khí thiêng liêng mà có thể đa số người ta không biết hay không được chỉ dẫn cho ta biết. Muối làm phép không phải là một điều dị đoan mà được sử dụng trong suốt hơn 2 ngàn năm nay. Quyền năng của Muối làm phép đến từ Giáo Hội Công Giáo. Đó là lời cầu nguyện của Giáo Hội. Đó là quyền năng của Chúa Kito.
Friday, December 5, 20259:23 PM(View: 28)
1. Rắc nước Phép và Muối Thánh trong các ngạch cửa của căn nhà.
Friday, December 5, 20259:13 PM(View: 29)
Nguồn: Prayer Source for the souls in purgatory Chân Phước Alan della Rupe kể rằng trong một tu viện có một tu sĩ bỗng trở bịnh nặng. Bà bị đau đớn trong 7 ngày rồi bà chết.
Thursday, December 4, 20258:11 PM(View: 48)
Nguồn: Medjugorje Thị nhân Vicka từ làng Medjugorje kể chuyện tiếp:
Thursday, December 4, 20257:56 PM(View: 46)
Nguồn: Medjugorje Thị nhân Vicka từ làng Medjugorje kể chuyện: "Thật sự thì tôi không mời gọi ai đến nhà của tôi cả. Trước đây người ta đi ngang qua nhà của tôi. Họ tỏ ra mệt mỏi, nghèo khó và đói khát. Mọi người phải chăm sóc cho họ. Làm sao mà chúng ta không thể chăm sóc cho những người nghèo được chứ? Điều khó khăn của người nghèo khó là làm sao...
Thursday, December 4, 20257:26 PM(View: 42)
Nguồn: Padre Pio Bà Caroline Millar kể cảm nghiệm của bà về ơn chữa lành mà Thánh Padre Pio ban cho bà:
Thursday, December 4, 20256:58 PM(View: 46)
I. Ghi nhận lịch sử – phụng vụ Thánh Phanxicô Xaviê qua đời ngày 3 tháng 12 năm 1552 trên tiểu đảo Thượng Xương, ngoài khơi bờ biển Quảng Đông (Trung Quốc). Ngài được Đức Giáo Hoàng Grégoire XV phong thánh cùng thời với thánh Ignatiô Loyola, năm 1622, được ghi tên vào lịch Rôma năm 1623 và được tuyên phong là bổn mạng Ấn Độ...
Wednesday, December 3, 20258:26 PM(View: 61)
Muối Thánh (đã làm phép) có thể thanh tẩy mọi sự dữ và mọi kẻ dữ. Muối Thánh làm cho ma quỷ bối rối, hư hoại và xua đuổi những ảnh hưởng xấu.
Wednesday, December 3, 20257:57 PM(View: 65)
Trong Giáo Hội có một số vũ khí thiêng liêng mà người ta không biết hoặc là không chú ý. Đó là Nước Thánh và Muối làm phép.
Wednesday, December 3, 20257:07 PM(View: 66)
"Chúa làm tất cả mọi sự để cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu chết cho từng người trong chúng ta."

CN 8180: THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TỐT LÀNH

Friday, November 7, 20255:59 PM(View: 148)

devotion3cha1CN 8180: THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TỐT LÀNH

Từ ngày giữ cháu ngoại thì vợ chồng tôi chỉ còn được đi tham dự Thánh Lễ buổi sáng vài lần trong mỗi tuần. Dù sao chúng tôi vẫn chấp nhận vì đã có thể giúp đỡ con cháu mình đỡ vất vả.

Hôm nay, Thứ Sáu Đầu Tháng 11, tôi nói với con gái rằng:

"Mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng thì bố mẹ cần đi Lễ để suy tôn Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sau đó bố mẹ sẽ đến chăm cháu. Bây giờ mới có 5 giờ chiều thì trời tối lắm rồi nên bố mẹ không đi Lễ vào buổi tối được vì mắt kém."

Con tôi vui vẻ đồng ý ngay. Thế là chúng tôi đi lễ nhà thờ Thánh Linh để chầu Chúa Thánh Thể rồi dự Thánh Lễ.

Thật là điều bất ngờ vì trong Thánh Lễ Đầu Tháng lại có cả 3 cha dâng lễ một cách trọng thể. Tượng Thánh Tâm Chúa được đặt nơi Cung Thánh để mọi người cùng suy tôn Chúa.

Sau Thánh Lễ thì cha Chung Trần nói rằng nếu ai không bận thì nên ở lại khoảng 10, 15 phút để thánh hiến nhà thờ, cộng đoàn, gia đình và từng cá nhân cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Thế là hầu hết mọi người vui vẻ ở lại cùng cầu nguyện chung. Rồi có người hướng dẫn để cộng đoàn cùng thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa. 

Đây là một việc tốt lành, quan trọng và cần thiết vì mọi người đều được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Đó là một việc làm tốt lành, thánh thiện, bảo đảm và an toàn cho mọi gia đình và cho giáo xứ. 

Người hướng dẫn đọc những lời cầu, rồi sau đó, bà ấy còn đọc 12 lời hứa mà Chúa Giêsu dành cho những ai làm việc suy tôn Thánh Tâm Chúa.

Cả hai vợ chồng tôi rất cảm động, vui mừng và cảm thấy hạnh phúc vì suốt hơn 20 năm nay mà nhà thờ không có việc thánh hiến trọng thể như thế này.


Lần chót mà tôi nhớ được là có khoá giảng 3 ngày của một cha Dòng Chúa Cứu Thế, cha Phạm Quốc Hưng.

Tôi cảm tạ Chúa vì lẽ ra thì chúng tôi đi lễ nhà thờ St. Barbara ở gần nhà hơn. Thế mà lại quyết định đi lễ nhà thờ Thánh Linh để được thánh hiến cả gia đình cho Thánh Tâm Chúa một cách rất long trọng.

Từ ngày cha Chung Trần về phục vụ giáo xứ Thánh Linh thì mọi sự được khởi sắc, sốt sắng và tốt đẹp hơn trước rất nhiều.

Cha Chung đã cử hành các Thánh Lễ cầu xin Lòng Chúa Thương Xót, cầu nguyện chuỗi Mân Côi và nay là Thánh hiến giáo xứ và gia đình cho Thánh Tâm Chúa.

Xin Chúa chúc phúc cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi gia đình trong giáo xứ chúng con. Amen.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Amen.

Kim Hà, 7/11/2025