Cha Thánh Padre Pio nói rằng:
"Khi một người nói xấu bạn bè thì người ấy phá huỷ danh tiếng và danh dự của người anh em mà lẽ ra người ấy phải tôn trọng."
Một ngày kia, Thánh Padre Pio nói với một hối nhân rằng:
"Khi con đồn thổi và nói xấu về một người nào đó thì có nghĩa là con đã đem người ấy ra khỏi trái tim của con. Con hãy thận trọng bởi vì khi con đem một ai đó ra khỏi trái tim con thì Chúa Giêsu cũng ra khỏi trái tim con cùng với người ấy."
Có lần khi Padre Pio được mời đến để chúc phúc cho một căn nhà. Khi ngài vừa bước chân vào nhà bếp của căn nhà đó thì ngài nói:
"Ở đây có những con rắn. Tôi không muốn bước vào đây nữa."
Rồi ngài nói với một vị linh mục thường hay đến gia đình ấy để ăn uống:
"Xin cha đừng đến căn nhà ấy bởi vì họ luôn nói xấu những anh chị em của họ."
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa gìn giữ miệng lưỡi của chúng con. Amen.
Kim Hà, 7/11/2025









