Hôm nay, con gái tôi nói rằng cháu phải đi tham dự một đám tang của người bạn học. Cô gái ấy mới có hơn 40 tuổi mà thôi. Cô ấy không có chồng mà cũng không có con. Cô chết vì bị nghiền ma tuý và dùng ma tuý quá liều lượng.
Tôi nghe câu chuyện mà cảm thấy rất buồn.Từ trước đến nay tôi nghe chuyện bạn bè của con tôi thì có đến 4, 5 vụ tử tử chết khi tuổi họ mới 30, 40 mà thôi.
Một cậu con trai vì bị cha mẹ kềm kẹp quá nên cậu nhẩy cầu tự tử chết. Khi ấy cậu chỉ mới hơn 30 tuổi.
Một cậu khác thì đã cố gắng tự tử bằng cách bật gas trong lò để tự tử chết nhưng sáng ra bạn cậu tìm thấy cậu và đưa đi cấp cứu ở nhà thương. Chỉ ít lâu sau, cậu lại tự tử bằng gas và chết. Trước đó, cậu gửi video cho vài người bạn thân để báo tin cho họ.
Một cô gái tự tử chết vì thất tình và chán sống.
Ngày nay những người trẻ dường như không cảm thấy có nguồn cảm hứng và hứng khởi trong cuộc sống nên họ chọn cái chết để tự giải thoát.
Tôi còn nhớ có một cô gái đang sống ở Nhật Bản. Cô thường hay đọc bài viết của chúng tôi ở trong các trang nhà: www.memaria.org (Đã chấm dứt năm 2024) và www.memaria.net.
Cô bèn liên lạc với tôi bằng email. Cô kể rằng vợ chồng cô phải làm trong một tiệm ăn uống nên rất vất vả và cực nhọc để mưu sinh. Vì thế khi về đêm thì cô và chồng phải uống rượu để có thể ngủ ngay được, khỏi phải suy nghĩ và khỏi buồn bã. Cô biết làm như vậy không tốt nhưng cô không có giải pháp nào tốt hơn.
Tôi chỉ biết ngậm ngùi cho kiếp sống của những người trẻ. Tôi chỉ có thể cầu nguyện và chúc phúc cho tất cả các bạn trẻ mà thôi.
Nếu các bạn đọc được bài này thì xin vui lòng cầu nguyện cho tất cả giới trẻ được Chúa thương xót và hướng dẫn họ. Amen.
Xin Chúa ban cho mọi người luôn có niềm vui trong khi phục vụ người khác và trong cuộc sống gia đình. Amen.
Kim Hà, 7/11/2025









