CN 8192: THÁNH ANDREW AVELLINO, CHA GIẢI TỘI (2)
Nguồn: Eccle
Ngày 10 tháng 11 là ngày giỗ của Thánh Andrew Avellino. LM Francis Xavier Weninger, 1876 đã viết về Thánh Andrew Avellino như sau:
Thánh Andrew Avellino được sinh ra tại vùng Castro Nuovo trong vương quốc Naples. Mẹ của ngài là người thánh thiện nên bà đã dạy ngài từ khi còn nhỏ là phải biết kính sợ Chúa và tránh phạm tội.
Bà mẹ đã để lại dấu ấn thánh thiện trong trái tim của ngài. Đó cũng là luật lệ mà ngài cố giữ trong suốt cuộc đời. Khi ngài học tập tại vùng Senise thì có một phụ nữ cố gắng dụ dỗ ngài bằng cách tặng cho ngài nhiều quà cáp. Nhưng chàng thanh niên trong trắng này đã không chấp nhận quà của bà ấy.
Ngài còn khuyên bà rằng bà không nên làm phiền ngài. Ngài nói rằng ngài có thể chết chứ không phạm tội.
Trong những dịp khi có thể phạm tội thì ngài chạy trốn như tổ phụ Giuse trong Thánh Kinh Cựu Ước. Ngài cố gắng không phạm tội. Ngài muốn làm linh mục sau khi học xong.
Ngài làm luật sư thực hành về Giáo Luật. Một ngày kia trong lúc tranh luận thì có một sự dối trá xẩy ra. Sau đó, khi ngài đọc Thánh Kinh, ngài khám phá ra một đoạn Thánh Kinh nói rằng:
"Cái miệng nói dối giết chết linh hồn."
Ngài vội vàng hối lỗi. Thế là ngài không hành nghề luật sư nữa vì ngài không muốn xúc phạm Chúa. Rồi ngài đi tìm ơn gọi. Ngài đi tìm tu viện của Dòng Theatine Order và gia nhập năm 1556. Do đó ngài có tên là Andrew để vinh danh Thánh Tông Đồ Andrew. Ngài ao ước chịu đau khổ vì vinh quang của Chúa Kito.
Đức độ của ngài làm cho các Bề Trên kính nể. Họ mời ngài làm Giám Đốc của các tu sinh dù cho ngài mới có ở đó được 5 năm. Sau đó, các bề trên giao cho ngài nhiều trọng trách ở các nhà khác của Dòng.
Ngài tỏ ra rất chu toàn bổn phận của mình và đem lại nhiều lợi ích lớn lao cho những người dưới quyền của ngài.
Ngoài những lời tuyên thệ, ngài còn đặt cho mình hai luật lệ khác, đó là tiếp tục làm việc chống lại sở thích của cá nhân ngài và tiếp tục làm mọi việc một cách hoàn hảo.
Ngài yêu mến Chúa và tha nhân hết lòng. Ngài dùng tất cả những giờ phút rảnh rỗi để cầu nguyện và làm việc cứu rỗi các linh hồn. Trước khi đi tu thì ngài thường để ra 6 tiếng đồng hồ để cầu nguyện. Khi đã đi tu rồi thì ngài phải làm việc bổn phận nên ngài phải dùng thêm giờ vào ban đêm để cầu nguyện liên lỉ.
Ngài giúp cho nhân loại nhiều bằng lời giảng thuyết và việc giải tội. Ngài đã hoán cải nhiều người tội lỗi cứng cổ nhất. Ngài giúp hối nhân không còn tái phạm tội nữa. Ngài đã hướng dẫn nhiều linh hồn lên Thiên Đàng.
Chúa đã làm nhiều phép lạ đối với Thánh Andrew:
Một đêm kia, ngài trở về nhà với người bạn đồng hành từ một căn nhà của một người bịnh. Trước đó thì ngài đã giải tội cho người bịnh. Bỗng dưng có một cơn bão lớn ập tới và làm tắt ánh đuốc của người vác đuốc đồng hành.
Thế mà lại có một luồng ánh sáng phát ra từ thể xác của ngài. Từ đó mà mọi người không phải đi lần mò trong bóng tối nữa. Ngài và những bạn đồng hành cũng không bị ướt bởi cơn mưa lớn.
Ngài có nhiều ơn lành như ơn thị kiến, ơn tiên tri, ơn đọc được linh hồn những người khác. Ngài là một gương sáng cho những người khác. Ai ai cũng kính trọng ngài.
Lúc ấy, thánh Charles Borromeo vốn là một vị Hồng Y thánh thiện đã tôn kính Thánh Andrew mà ca ngợi ngài trong nhiều trường hợp khác.
Tuy vậy, vị thánh này lại nghĩ rằng mình cần phải làm nhiều hơn để vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.
Ngài vẫn tự cho rằng mình là người tội lỗi. Ngài kính sợ Chúa và lo lắng cho sự cứu rỗi của chính mình.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 9/11/2025









