CN 8193: THÁNH ANDREW AVELLINO (3)
Nguồn: Eccle
Ngày 10 tháng 11 là ngày giỗ của Thánh Andrew Avellino. LM Francis Xavier Weninger, 1876 đã viết về Thánh Andrew Avellino như sau:
Đôi khi Thánh Andrew nhìn lên trời và thở dài:
"Ôi nhưng toà nhà huy hoàng của các Thánh nhưng mà tôi thì tội lỗi quá chừng."
Từ sự kính sợ Chúa mà ngài nhận được nhiều ơn Thánh. Thánh Augustine và Thánh Thomas Aquino là hai vị Thánh mà ngài kính trọng. Hai ngài đã hiện ra với ngài để an ủi và hứa sẽ giúp đỡ ngài, nhất là trong giờ phút hấp hối của ngài.
Thánh Andrew vội hỏi hai vị Thánh rằng liệu ngài có được hưởng phúc Thiên Đàng hay không. Hai vị Thánh trả lời rằng:
"Thời giờ cứu rỗi của con chưa đến. Trong cuộc đời đầy sự nghi ngờ và bất ổn, con hãy làm theo lời khuyên của chúng ta là cứ tiếp tục chiến đấu với sự bền chí lớn lao. Hãy cố gắng sống đạo đức như con đang sống. Con sẽ tạo được nhiều công nghiệp lớn lao và Chúa sẽ không đóng cửa Thiên Đàng đối với con đâu."
Nghe được những lời an ủi của hai vị Thánh, nên Thánh Andrew cảm thấy vui mừng. Ngài cố gắng sống ngày càng tấn tới trong đức hạnh. Trong 18 năm cuối cùng của cuộc đời, ngài không ăn thịt, không ăn trứng và không ăn cá. Lương thực duy nhất của ngài là các loại đậu.
Khi được khuyên rằng ngài cần phải đổi lương thực vì ngài lớn tuổi rồi thì ngài nói:
"Tôi đã sống được 83 tuổi. Tôi đã không ăn chay. Tôi nghĩ về tội lỗi của mình và sự thờ phượng Thiên Chúa Tối Cao, lẽ ra thì tôi cần phải ăn chay để tránh sự thịnh nộ của Chúa."
Ngài nằm ngủ trên một cái nệm làm bằng rơm. Ngài đánh xác mình cho đến khi thân xác có đầy máu. Vẫn chưa hài lòng, hàng ngày ngài cầu xin Chúa gửi cho ngài những gì làm cho ngài đau khổ.
Ngài luôn tỏ ra kiên nhẫn và dịu dàng ngay cả khi ngài bị bách hại và gặp thử thách. Ngài đối xử tốt với những kẻ thù của ngài.
Điều này xẩy ra khi có một người đã giết cháu trai của ngài một cách tàn nhẫn. Ngài khuyên người anh đừng trả thù. Ngài biết rõ kẻ ám sát cháu ngài nhưng ngài không nói cho người anh biết về hắn. Khi kẻ sát nhân bị toà tuyên án phạt thì ngài cầu xin quan toà thương xót và tha thứ cho kẻ sát nhân.
Thánh Andrew có lòng sùng kính Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito và Cái Chết bi thương của Chúa Kito. Vì thế mà ngài ao ước được chịu đau khổ nhiều hơn. Ngài thường hay nói rằng:
"Ôi, những gì mà tôi chịu đau khổ không thể so sánh với những gì mà Chúa Kito đã làm và đã phải chịu đau khổ vì lợi ích của tôi. Tôi ước ao làm mọi sự để vinh danh Chúa. Tôi có thể chịu roi đòn, chịu đóng đinh và được chịu chết trên cây Thánh Giá vì Chúa."
Ngài còn có lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi dâng Lễ thì khuôn mặt của ngài rực sáng với tình yêu thánh thiện của Chúa. Tới ngày cuối đời, ngài tỏ ra rất mệt nhọc nhưng vẫn tiếp tục dâng Lễ. Khi ngài bắt đầu đọc Thánh Vịnh ở dưới chân Bàn Thánh thì ngài bị té xuống và tê liệt.
Người ta đem ngài vào phòng. Sau đó thì ngài được chịu các phép Bí Tích cuối. Rồi ngài chúc phúc cho tất cả những người hiện diện. Khuôn mặt của ngài sáng láng rực rỡ và lộ vẻ bình an.
Sau đó, ngài hướng đôi mắt nhìn lên tượng của Đức Mẹ Maria. Mẹ là Đấng mà suốt đời ngài yêu mến và tôn vinh. Ngài qua đời lúc được 88 tuổi.
Khuôn mặt ngài đã toả sáng. Ngài chết trong sự sáng láng và vinh quang của Chúa. Chúa ban vinh quang cho ngài và cho ngài làm nhiều phép lạ cả thể.
Kim Hà, 9/11/2025









