CN 8216: ĐỨC MẸ CHỮA LÀNH ĐÔI MẮT
Nguồn: https://ourlady.ca/.../01/Jaroslava-Borzemsky-mi-ojo.pdf #Garabandal
Cảm nghiệm của một phụ nữ tên Jaroslava-Borzemsky ở thành phố Toronto, nước Canada:
Ngày 11/12/2003
Tôi bị đau mắt nặng. Tôi ở một mình. Tôi nhớ là mình có nhận được một cái mề đay của Đức Mẹ Garabandal từ Dr. Michael và vợ của ông là bà Helen Rozeluk. Cả hai vợ chồng cũng ở thành phố Toronto.
Cái mề đay ở trong hộp trang sức của tôi nhưng lúc đó thì đôi tay của tôi rất run rẩy. Tôi rất sợ. Tôi bèn cầu xin Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ tôi cứu chữa để cho tôi được lành bịnh.
Tôi đi tìm cái hộp trang sức. Bỗng dưng tôi nhìn thấy cái mề đay. Tôi mừng rỡ và nhặt lên nhìn. Thế rồi tôi đặt cái mề đay lên đôi mắt của mình vì tôi tin rằng Đức Mẹ Garabandal sẽ chữa lành đôi mắt của tôi. Vừa đặt lên mắt thì tôi bỗng cảm thấy có một sự bình an của Thiên Đàng.
Rồi tôi cảm thấy buồn ngủ. Có một luồng khí ấm áp bao phủ tôi. Thế là tôi ngủ rất ngon.
Khi tôi thức dậy thì tôi nhìn thấy cái đồng hồ báo thức của mình. Trời ơi, tôi đã nhìn thấy mọi sự rõ ràng với đôi mắt của mình! Đó là lúc 5:00 giờ sáng. Tôi quá sức vui mừng vì không còn đau đớn nữa.
Lạy Chúa, lạy Mẹ Maria, con tạ ơn Chúa và tạ ơn Mẹ đã chữa lành đôi mắt của con. Amen.
Kim Hà dịch, 15/11/2025










