CN 8280: THỊ NHÂN VICKA NÓI (2)
LNĐ: Cô Vicka là một trong 6 thị nhân tại Medjugorje. Cô là thị nhân dễ thương nhất trong 6 thị nhân. Cô luôn tiếp đón các khách hành hương để nói về các thông điệp tình yêu của Đức Mẹ Maria. Sau đó, cô đặt tay cầu nguyện cho từng khách hành hương. Vì người ta bao vây và lôi kéo tay cô nên Vicka bị đau tay và đau lưng.
Cô Vicka tình nguyện thưa với Đức Mẹ rằng cô sẵn sàng nhận chịu mọi đau khổ và bịnh tật để cầu cho những bịnh nhân trên thế giới và cho các linh hồn nơi luyện ngục. Cô và anh Jakov, một thị nhân khác đã được Đức Mẹ đến nhà và nắm tay cả hai lên Thiên Đàng, xuống luyện ngục và hoả ngục. Cô nói nếu không có Mẹ cùng đi thì có lẽ cô chết vì quá sợ hãi. Thật là một người được chúc phúc lớn lao.
Các nhóm hành hương của chúng tôi luôn được gặp cô, trừ khi cô bị bịnh mà không tiếp đón khách hành hương được.
Tôi được vào phòng của cô Vicka nhiều lần. Cô tặng cho tôi 3 tràng hạt mà tôi trân quý vô cùng. (KH)
Vicka nói rằng:
"Chúa làm tất cả mọi sự để cứu chuộc chúng ta.
Chúa Giêsu chết cho từng người trong chúng ta.
Tình Yêu của Ngài rất vĩ đại.
Chúa Giêsu luôn kêu gọi chúng ta hãy đến gần với Thánh Tâm Chúa."
"Chúa sẽ buồn nếu chúng ta từ chối không đón nhận tình yêu của Chúa.
Tình yêu không thể cưỡng bách được.
Cuối cùng thì Mẹ Thiên Chúa ban cho mỗi người một sứ mệnh khác nhau."
"Đức Mẹ ban mọi điều cho tất cả chúng ta để rồi chúng ta biết rằng sự kiện Mẹ hiện ra là có thật.
Rồi chúng ta sẽ phải kể cho những người khác biết về sự kiện này."
Kim Hà, 3/12/2025








