CN 8303: TÂM TÌNH NGƯỜI BẠN TRẺ: THỜI GIAN GẦN KỀ
Tôi vừa nhận được một bài chia sẻ của người bạn trẻ ở vùng San Jose, Bắc California. Xin chia sẻ với các bạn. Có những mạc khải riêng tư thì chúng ta không bắt buộc phải tin. (KH)
"Chào chị Kim Hà,
Hôm thứ bảy đầu tháng vừa rồi có một thầy phó tế sắp chịu chức linh mục đến giảng trong giờ đền tạ Đức Mẹ thứ bảy đầu tháng. Thẩy bảo rằng có một linh mục nói cho thầy là Chúa sắp trở lại cận kề lắm rồi. Thời gian chỉ còn rất rất ngắn và chúng ta không còn có thêm ngày giờ nữa.
Thời giờ gấp rút lắm rồi. Cha yêu cầu mọi người hãy cầu nguyện liên lỉ nhiều gấp đôi. Hãy đi dự lễ gấp đôi. Hãy ăn năn đền tội gấp đôi. Hãy làm mọi sự thiện gấp đôi. Bởi vì chúng ta không còn thêm thì giờ nữa. Xin mọi người phải giữ mình cẩn thận. Em cũng nghĩ rằng thì giờ gia hạn thêm và có điều kiện đã hết.
Hôm qua em đọc bài diễn văn của TT Trump nhân ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm thấy hay nên dịch luôn. Em thấy ông Tổng Thống Trump này còn có tinh thần Công giáo hơn cả người Công giáo khác.
Tổng Thống Trump đã dùng chữ "majestic" cung kính này "dedicated a majestic statue of Mary, Queen of Peace" để chỉ tượng Mẹ, là bức thánh tượng Mẹ. Mẹ là Đấng cao sang, uy nghi chứ không phải bức tượng bình thường.
Nhưng kế sách trục xuất người di cư thì tàn ác quá. Nếu như chỉ trục xuất tội phạm nặng không nói gì, nhưng em biết có những gia đình tới đây theo diện tị nạn, tù nhân chính trị "H0" và diện gia đình bảo lãnh.
Họ rõ ràng là người di dân hợp pháp. Họ đi làm và đóng thuế đầy đủ. Tuy nhiên chỉ vì có mỗi cái tội là họ đi ra nước ngoài làm ăn hay ở lâu hơn một năm trong khi chưa có quốc tịch, hay thẻ xanh, visa hết hạn chưa renew [cũng bị liệt vào diện ở lậu], và rất nhiều lý do lãng nhách cũng bị trục xuất để cho gia đình bị ly tán.
Mà nhiều người đã ở đây mấy chục năm, có kẻ tới đây từ khi mới 2, 3 tuổi thật rất khó cho họ khi tới nước nào hay trục xuất về nước mà họ chưa từng sinh sống không biết gì hết, cũng không biết tiếng và không có thân nhân.
Người trẻ ẩn danh, San Jose.
Kim Hà, 10/12/2025
Nhân dịp này, Kim Hà xin đăng lại bài dịch thuật của tôi vào ngày 8/12/2025:
CN 8291: THỜI GIAN CẬN KỀ
Nguồn: Medjugorje
Thị Nhân Mirjana khuyên mọi người hãy chuẩn bị vì các điều bí mật sắp bắt đầu. Cô nói:
"Đức Mẹ Maria nói rằng chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều và làm việc hy sinh nhiều nhất có thể. Chúng ta cần phải giúp đỡ những người khác càng nhiều càng tốt và nhanh chóng lên. Chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn."
“Đức Mẹ không những yêu cầu mà còn xin mọi người hãy đến, cầu nguyện và ăn chay nhiều hơn."
"Những người vô tín không hề biết là có những gì đang chờ đợi họ đâu. Do đó chúng ta cũng giống như tâm tình của Mẹ Maria. Chúng ta lo lắng cho những người vô tín."
Cô Mirjana nói về những người không tin Chúa và không hề biết đến tình yêu của Chúa. Họ đang sống mà không có Chúa:
"Cầu nguyện là chưa đủ. Nếu chúng ta cầu nguyện quá đơn giản và quá nhanh chóng thì không đủ bổn phận. Điều mà Đức Mẹ muốn chúng ta làm là hãy cầu nguyện từ trong đáy linh hồn của chúng ta. Cầu nguyện như là đang đối thoại với Chúa."
Lạy Chúa, xin hoán cải những trái tim bằng đá trở thành những trái tim bằng thịt. Xin Chúa cho những kẻ cứng lòng và vô ơn được ơn hoán cải. Amen.
Kim Hà, 8/12/2025








