CN 8304: CHUYỆN LẠ KHÔNG BỊ TRỤC XUẤT KHỎI HOA KỲ
Tôi vừa nhận thêm được một bài chia sẻ nữa của người bạn trẻ ở vùng San Jose, Bắc California.
Xin chia sẻ với các bạn về một đề tài đang gây tranh cãi và đang nóng bỏng tại Hoa Kỳ. Đây là một nhận định của một người bạn trẻ. (KH)
"Chào chị Kim Hà,
Em thường hay sửa xe và thay nhớt nơi tiệm của một anh này vốn là chồng của bạn em. Anh này lúc xưa chưa lấy vợ thì đã theo đạo như bây giờ.
Trước lúc đó từ khi thiếu niên anh buồn gia đình bỏ nhà đi sống bụi đời. Một hôm anh ta chui vào xe của người ta mà ngủ. Rồi anh ta bị chủ nhà bắt gặp. Nhưng ông chủ xe người Mỹ này không chửa bới trách mắng anh. Ông ta là người tốt và có nghề xửa xe. Ông khuyên bảo anh rồi cho anh vào nhà ở và ông dạy cho anh học nghề.
Từ đó anh có nghề vững chắc và ra mở tiệm sửa xe. Tuy nhiên lúc còn đi bụi đời thì anh chỉ có một tội ăn cắp vặt một lần mà không được nhập quốc tịch.
Anh ấy cũng có tên bị trục xuất khỏi nước Mỹ trước thời Covid. Anh rất lo sợ nên đi thuê luật sư bịnh vực cho tình trạng của anh.
Rồi anh cầu khấn Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria. Anh bây giờ rất sùng kính Thánh Giuse và Đức Mẹ lắm. Tại tiệm sửa xe của anh có đặt tượng Thánh Giuse và Mẹ Maria ngay chỗ làm việc nên ai cũng thấy.
Rồi sau đó, anh bảo đúng là phép lạ, mà ngay cả luật sư giúp anh kháng án cũng không biết có hy vọng hay không. Thế mà anh ấy được xóa tên trong danh sách và không có tên bị trục xuất nữa. Anh ấy rất là mừng. Anh bảo:
"Anh thấy đa số mấy người phạm pháp giống anh là vì không biết Chúa mới vậy..."
Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Đức Mẹ Maria.
Người trẻ ẩn danh tại San Jose, Bắc California.
Kim Hà, 10/12/2025








