CN 8306: THÁNH PADRE PIO CỨU GIÚP TÔI
Nguồn: Padre Pio
Đôi bàn tay của Thánh Padre Pio rất ấm áp. Tôi sống ở thành phố Belfast, nước Ái Nhĩ Lan. Trong một buổi sáng lạnh và đầy gió, tôi đến nhà nguyện St. Ines để cầu nguyện.
Hôm ấy trời lại đổ mưa tầm tã. Ở ngoài đường thì trời còn lạnh lẽo hơn ở trong nhà và trong tâm hồn tôi. Đêm hôm trước thật là một đêm tôi cảm thấy đau đớn vì có những sự khủng hoảng trong gia đình tôi. Tôi bước vào nhà nguyện St. Ines và đội nón áo lạnh lên đầu để không ai có thể nhìn thấy nước mắt đang rơi của tôi.
Khi tôi ngừng cầu nguyện thì tôi đi ra khỏi nhà nguyện qua một cánh cửa ở bên hông nhà nguyện. Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy một tượng Thánh Padre Pio làm bằng đồng và rất lớn, giống như người thật. Tượng này ở dưới chân của hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Vì đây không phải là giáo xứ của tôi nên tôi chưa bao giờ nhìn thấy tượng này.
Lúc đó, tôi vẫn còn khóc. Tôi bèn đưa tay nắm lấy tượng Thánh Padre Pio và cầu xin ngài hãy giúp đỡ cho gia đình tôi. Vì lúc ấy ngoài trời rất lạnh nên tôi lấy làm ngạc nhiên khi cảm thấy bàn tay của Thánh tượng ngài rất ấm. Tôi ngạc nhiên vì tượng ở ngoài trời thì lẽ ra phải rất lạnh.
Vài ngày sau đó, tôi lại đến nhà nguyện để cầu nguyện thêm. Tôi lại ngạc nhiên vì tay của thánh tượng Padre Pio vẫn ấm áp. Trong lúc đó thì bàn tay của tôi rất là lạnh. Trong nhiều năm qua, khi tôi đi đến hang đá Đức Mẹ nhiều lần thì tôi cảm thấy tay của thánh tượng này rất là lạnh.
Tôi nghĩ rằng Thánh Padre Pio đang an ủi tôi trong buổi sáng Thứ Bẩy ấy. Chắc có lẽ vì tâm trí tôi đang bối rối và trái tim tôi đang đau đớn và buồn phiền nên Thánh Padre Pio ban cho tôi sự ấm áp của ngài.
Tôi rất yêu mến Thánh Padre Pio và tôi biết rõ rằng ngài dã từng cứu giúp tôi bằng nhiều cách trong nhiều năm qua. Tạ ơn Thánh Padre Pio!
Kim Hà, 10/12/2025








