CN 8309: THÁNH PADRE PIO CHỮA TÔI KHỎI CHẾT
Nguồn: Padre Pio
Một phụ nữ kể:
"Tôi mang thai cách bình thường nhưng khi tôi đau bụng sắp sinh thì có nhiều điều phức tạp xẩy ra. Con trai tôi được sinh ra nhưng tôi lại cần phải có việc truyền máu. Nhà thương không biết loại máu của tôi thuộc loại nào.
Tôi bị sốt cao, bị kinh phong và bị đủ mọi loại bịnh. Thế là tôi phải xin một vị linh mục đến xức dầu cho tôi. Tôi xin rước Lễ nhưng tôi không nuốt được. Đến một lúc thì Thánh Padre Pio hiện ra với tôi. Ngài giơ đôi tay có Vết Thương Thánh và nói:
"Con à, cha là Padre Pio đây. Con không chết đâu. Con hãy đọc kinh Lạy Cha, rồi có một ngày con sẽ đến viếng thăm cha."
Tôi thấy mình đang hấp hối. Khi thân nhân của tôi đến thăm thì tôi xin họ cùng với tôi đọc kinh Lạy Cha. Tôi cũng kể cho họ nghe về thị kiến của tôi về Padre Pio.
Sau khi thân nhân tôi và tôi cùng đọc kinh Lạy Cha thì tôi cảm thấy trong người khoẻ hẳn ra. Các bác sĩ đến khám cho tôi và vui mừng nói rằng tình trạng sức khoẻ của tôi rất tốt. Họ cũng cho rằng đó là một phép lạ chữa lành từ Chúa mà đến.
Mấy tháng sau, tôi bèn đi hành hương ở thành phố San Giovanni Rotondo để cảm tạ ơn Thánh Padre Pio. Ngài đưa tay của ngài cho tôi hôn. Khi tôi cảm tạ ngài thì tôi bỗng ngửi thấy mùi hương của hoa violet. Thánh Padre Pio nói với tôi:
"Con nhận được phép lạ nhưng con không cần phải cảm ơn cha. Hãy cảm tạ Chúa. Chính Thánh Tâm Chúa Giêsu gửi cha đến cứu con bời vì con có lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Con cũng được Chúa chúc phúc vì con đã luôn đi Lễ vào mỗi ngày Thứ Sáu Đầu Tháng."
Kim Hà, 10/12/2025








