Monday, February 16, 202612:55 PM(View: 50)
Sáng nay, 16/2/2026 và cũng là ngày 30 Tết Âm Lịch thì trời Nam California bỗng trở mưa và khí trời lạnh cóng. Vì trời mưa nên mọi hoạt động ngoài trời như dừng lại.
Monday, February 16, 202611:46 AM(View: 56)
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng thấu suốt tận đáy lòng con và biết mọi ngóc ngách trong tâm hồn con, con cầu xin Ngài soi sang những điều con đã giấu kín ngay cả với chính mình. Xin nhắc lại cho con những tội lỗi con đã quên. Xin nhắc lại cho lương tâm con những thất bại con đã biện minh. Xin nhắc lại cho con những khoảnh khắc con chọn sự thoải mái thay vì lòng bác ái, im lặng thay
Monday, February 16, 202611:41 AM(View: 44)
Bây giờ tôi biết một số người trong các bạn đang nghĩ gì. Các bạn đang nghĩ;
Monday, February 16, 202611:37 AM(View: 42)
Trường hợp thứ ba có lẽ là trường hợp đáng lo ngại nhất vì nó liên quan đến một tội lỗi mà hầu hết mọi người thậm chí không nhận ra đó là tội lỗi. Chuyện xảy ra vào năm 1955. Một người đàn ông tên Antonio, một luật sư đến từ Rome, đã đến gặp Cha Pio để xưng tội theo cách mà ông ta mong đợi. Antonio 60 tuổi, một người đàn ông có học thức và hiểu biết sâu sắc, một người đã ...
Sunday, February 15, 20269:40 PM(View: 51)
Một tội lỗi được tha thứ là tội lỗi đã được mang đến phòng xưng tội, được nói ra, được ăn năn hối lỗi và được tha thứ bởi một linh mục hành động nhân danh Chúa Kitô. Một tội lỗi được tha thứ đã biến mất, được xóa sạch như thể nó chưa từng xảy ra. Nhưng một tội lỗi bị lãng quên là một tội lỗi vẫn tồn tại trong tâm hồn bạn, vẫn mang đầy đủ sức nặng của nó, vẫn giữ nguyên hậu quả...
Sunday, February 15, 20269:37 PM(View: 54)
Cha Pio cảnh báo từng người quỳ gối trước ngài về một điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Không phải ngoại tình, không phải giết người, thậm chí không phải phạm thượng.
Sunday, February 15, 20261:11 PM(View: 68)
Sóng Biển xin đăng bài hay mới đọc xong thấy khiếp sợ thật. Nội dung (ở phần dưới) chỉ rõ cho thấy: Tội thiếu xót quên xưng giống như mắt xích mỗi ngày chồng chất dài thêm ra và nặng thêm lên theo năm tháng sống trên đời, rồi cột chặt chúng ta lại nơi thanh luyện theo thời gian cho tới tận thế để cân xứng với tội quên xưng hay quên chưa ăn năn xét mình kỹ để xưng tội "các...
Sunday, February 15, 20261:02 PM(View: 64)
Kinh Mân Côi: Điều Kiện Đền Bù Thật Dễ Để Cứu Linh Hồn Đáng Lẽ Phải "Ở Thanh Luyện Ngục cho Đến Tận Thế" Trong cuốn “Jacinta of Fatima” của cha Fernando Leite, S.J. (Jacinta de Fátima - Fernando Leite, pag. 78: Sobre Amelia), có diễn giải sơ qua một chút về trường hợp của cô Amelia ở Fatima, được Đức Mẹ tiết lộ cho biết phải chịu...
Sunday, February 15, 202612:42 PM(View: 70)
Mỗi năm khi gần đến Tết Nguyên Đán thì lòng tôi lại rộn rã nhớ về những kỷ niệm của ngày Tết tại quê nhà, nhớ mẹ hiền nay đã ra đi, nhớ gia đình của thời thơ ấu, dù nghèo mà an vui và hạnh phúc.
Sunday, February 15, 202611:58 AM(View: 80)
Rồi cơn đại dịch đến làm cho đất nước Bồ Đào Nha bị quét sạch. Thị nhân Francisco chết trước. Cô bé Jacinta đã nhìn thấy anh mình chịu đau khổ nên cô hiến dâng sự đau khổ của mình để cầu cho những người có tội.

*Thế giới Ngày nay: 10-11/1/2026 - "Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục"

Sunday, January 11, 20264:17 PM(View: 170)

cgdanchungta*Thế giới Ngày nay: 10-11/1/2026 - "Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục"

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hình ảnh Chúa Giêsu vô tội, "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), với nhân tính được Người mặc lấy để cứu chuộc loài người, lãnh nhận Phép rửa bởi vị Tiền hô Gioan Tẩy Giả của ngài, gợi lại hình ảnh Trận Đại Hồng Thủy thời Tổ phụ Noe, một cuộc thanh tẩy và canh tân thế giới loài người tội lỗi xuất phát từ Vị Thiên Chúa dựng nên con người là để cứu độ và thánh hóa con người hơn là hủy hoại và tận diệt họ.

Tuy nhiên, cho dù Cồng Vồng là dấu hiệu bảo đảm lời Ngài hứa sẽ không bao giờ hủy diệt con người bằng nước nữa (xem STK 9:11), nhưng dường như ngày nay chính con người lại đang tự diệt chính mình bằng lửa, lửa hận thù ghen ghét và chiến tranh đang xẩy ra khắp nơi trên thế giới, như chính ĐTC Phanxicô cảm nhận và tuyên bố ngay từ khi ngài mới làm Giáo hoàng vào năm 2013 về một thứ "Thế chiến thứ 3 phân mảnh", càng ngày càng kinh hoàng khủng khiếp với nguy cơ con người khó có thể tránh khỏi một trận chiến tranh nguyên tử bất ngờ xẩy ra, nếu những gì Thiên Chúa đã phán thì phải ứng nghiệm: "Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm" (Mathêu 26:52).

Phải chăng chính vì thế mà Mẹ Maria đã hiện ra năm 1917 khi Thế Chiến Thứ 1 đang xẩy ra ở Âu Châu (1914-1918), và vào lần hiện ra thứ 3 ngày 13/7/1917, ngay sau khi tiết lộ toàn bộ Bí Mật Fatima 3 phần cho 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải, Mẹ đã dạy và kêu gọi 3 em rằng sau một một Mầu Nhiệm Mân Côi, nghĩa là sau mỗi một chục Kinh Mân Côi, "các con hãy đọc 'Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục... '".

Trong lời nguyện được Mẹ Maria dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải này, nguyên ngữ được Chị Lucia viết trong Hồi Ký của chị là "from the fire of hell", chứ không như VN ta vẫn đọc "xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục". Sở dĩ Đức Mẹ dạy "xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục" để "khỏi sa hỏa ngục" đời đời là vì "lửa hỏa ngục" đã bắt đầu bùng lên từ và nơi lòng con người hận thù ghen ghét sát hại nhau, thứ lửa xuất phát từ lòng người đã gây ra Thế Chiến Thứ 1 lần đầu tiên trong lịch sử loài người, mà lại xẩy ra ở Âu Châu là thế giới Kitô giáo... nữa mới quái gở chứ. Ở phần thứ 2 của Bí Mật Fatima, lời Mẹ cảnh báo "Chiến tranh sắp kết thúc, nhưng nếu loài người không thôi xúc phạm đến Thiên Chúa một trận chiến khác tàn bạo hơn sẽ bùng nổ vào thời Đức Piô XI", và quả thực đã xẩy ra đúng như vậy vào năm 1939 (đến 1945), cũng ở Âu Châu là thế giới Kitô giáo và từ Âu Châu lan sang tới cả Á Châu, với Nhật Bản đầy tham vọng muốn thống lãnh một vùng đã nhập cuộc và tiếp tay với phe trục ở Âu Châu là Đức - Ý.

Trong tâm tình cầu nguyện cho hòa bình thế giới trong Ngày Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa hôm nay, Chúa Nhật 11/1/2026, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Thế Giới Ngày Nay trong 2 ngày qua cùng với PVLC Tuần 1 Thường Niên ở 2 đường kết nối sau đây:
Thế giới Ngày nay: 10-11/1/2026

Cử hành Phụng vụ Tuần 1 Thường niên

Trân trọng và đa tạ
TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh