CN 8400: THÁNH CHARBEL CHỮA LÀNH (4)
Ông Tani Youssef Wehbeh sinh ra tại vùng Kobayat, nước Lebanon vào năm 1961. Ông kết hôn với bà Fadia Habib Massoud Hanna. Ông bà có hai người con trai là anh Joe và anh Pierre. Ông bà sinh sống ở vùng Kfarhbab. Sau đây là lời kể về tình trạng sức khoẻ của ông. Có giấy tờ về sức khoẻ của ông đính kèm theo:
"Khi tôi đang làm việc nối dây điện thì chân của tôi mắc kẹt vào một đống sắt. Một miếng sắt đã đâm vào chân tôi từ phía này sang phía bên kia. Tôi được cấp cứu và đưa vào nhà thương. Có một bác sĩ chữa trị vết thương cho tôi nhưng ông ấy không tiêm một mũi chích để đề phòng bịnh uốn ván (Tetanus).
Lúc ấy nhà thương vì ở trong mùa COVID-19 nên thiếu thuốc. Rồi tôi về trị bịnh ở nhà mình. Sau nhiều ngày thì cái chân của tôi bị nhiễm trùng và tôi cần phải vào nhà thương lần nữa. Bác sĩ nói rằng có lẽ chân của tôi cần phải bị cắt đi.
Vợ tôi, các con và toàn thể gia đình tôi đều bị sốc. Vì thế tất cả mọi người đều cầu xin Thánh Charbel cầu bầu và xin Chúa chữa lành cho tôi để khỏi bị cắt chân. Gia đình tôi cầu xin bác sĩ cứu giúp. Thì ra tôi bị vi trùng tấn công mạnh. Có thể cả cuộc đời sẽ chấm dứt nếu như chân tôi không bị cắt.
Lúc ấy, vợ tôi cầu xin người ta cho mượn áo của Thánh Charbel để tôi có thể mặc vào trong 3 tháng. Cùng với việc chữa trị, vợ tôi còn xức dầu Thánh Charbel cho tôi, đốt hương trầm và hôn kính xương Thánh Charbel mỗi ngày chừng 3, 4 lần.
Sau hai tuần chữa ở nhà thương thì bác sĩ nói rằng tôi cần phải giải phẫu nữa. Cái chân của tôi cần phải cắt cho đến cái đầu gối. Tôi và gia đình phải đối diện với việc cắt cái chân nhưng ông bác sĩ nói rằng ông cần phải xem xét kỹ và quyết định sau trong lúc mổ cái chân.
Khi tôi được đưa vào phòng giải phẫu thì vợ và các con tôi cùng cầu nguyện ở nhà nguyện của bịnh viện. Các người thân khác thì đốt nến và khẩn xin Thánh Charbel cầu bầu cho sự chữa lành của tôi. Trong phòng giải phẫu của tôi thì có phép lạ xẩy ra. Đó là ở trong phòng mổ của nhà thương Notre Dame des Secours thuộc Đại Học University Hospital ở vùng Jbei.
Như lời bác sĩ giải phẫu đã kể thì:
Đôi bàn tay của ông đặt trên hai ngón chân nhỏ của tôi và ông chỉ cắt hai ngón chân mà thôi. Mỗi lần mà ông giơ tay ra để muốn cắt chân tôi lên cao hơn nữa thì đôi bàn tay ông bỗng tê cứng lại. Hai bàn tay ông lại chỉ dừng lại ở hai ngón chân mà thôi. Và cuối cùng thì ông chỉ có thể cắt hai ngón chân của tôi mà thôi.
Gia đình tôi và tôi đều tin vào quyền năng cầu bầu của Thánh Charbel trước Toà Chúa. Thánh Nhân đã không cho phép bác sĩ giải phẫu và cắt đứt cái chân của tôi.
Con xin cảm tạ Chúa và Thánh Charbel!
Sau đó, tôi và gia đình tôi đã tới tu viện của ngài để cảm tạ và viết lời cảm nghiệm này. Đó là một phép lạ xảy ra vào ngày 20/5/2024.”
Kim Hà, 13/1/2026









