CN 8515: ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI MALTA (2)
Anh Angelik được Chúa thương xót cách đặc biệt.
Đêm 11/10/2009 rạng sáng 12/10/2009, lúc ấy anh Angelik đang ở Medjugorje và đang nói chuyện với một tu sĩ Dòng Phanxico ở trên núi Thánh có cây Thánh Giá lớn. Lúc ấy thì anh Angelik có thể nghe tiếng nhiều người nói và hát ca ngợi Chúa. Vị linh mục ban cho anh Angelik một thông điệp là:
"Anh hãy tiếp tục sứ vụ của anh. Nữ Vương Hoà Bình đang ở với anh và sẽ giúp đỡ anh. Xin bình an Chúa ngự trên anh!"
Xong thì anh Andre Vassallo of Grant quay một video về làng Medjugorje trong đó có một hình ảnh của cố linh mục Slavko Barbaric. Cha đã chết năm 2000. Khi anh Andre cho anh Angelik nhìn thấy tấm hình ấy thì lập tức, anh Angelikc nhận ra ngay là anh đã thấy đó chính là cha Slavko đã nói chuyện với anh ấy trong đêm trước.
Thỉnh thoảng anh Angelik tiếp tục có những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria. Những cuộc hiện ra này xẩy ra tại nhà của anh ở vùng Borg in-Nadur và những nơi khác.
Cũng có những cuộc hiện ra của Chúa Giêsu và các Thánh. Anh ấy luôn có một Tổng Lãnh Thiên Thần tên Uriel đưa linh hồn anh đi nhiều nơi khác nhau.
Anh Angelik thường xuyên rước Thánh Thể Chúa từ tay các Thiên Thần.
Đức Mẹ Maria thường hay xin anh Angelik chịu đau khổ. Vào lúc đầu của cuộc hiện ra thì Đức Mẹ hỏi anh Angelik liệu anh có đồng ý chịu đau khổ của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito vào mỗi Thứ Sáu hay không.
Anh ấy đã đồng ý chịu đau khổ như thế. Từ đó vào mỗi ngày Thứ Sáu thì anh Angelik cảm nhận được 5 Vết Thương Thánh nơi thân xác của anh. Đôi lúc anh còn cảm nhận Vết Thương Thánh của Mão Gai và sự đánh đập y như Chúa Giêsu đã phái chịu đánh đòn.
Đức Mẹ nói rằng anh ấy dâng những sự đau khổ lên để cầu nguyện cho sự hoán cải của các gia đình, cho thế giới và cho các linh hồn ở luyện ngục.
Thông thường có những mùi hương hoa hồng xuất ra từ những dấu hiệu ấy. Có khi dầu thơm xuất phát từ những vết thương.
Anh Angelik thường hay được các linh hồn luyện ngục viếng thăm. Họ kể cho anh Angelik nghe về tên của họ, cách mà họ chết và họ đã ở đâu.
Anh cũng phải chịu những cú đòn tấn công của ma quỷ. Chúng cào cấu anh. Chúng bóp cổ anh. Chúng xô đẩy anh, ném anh xuống đất, lôi kéo anh và đánh đập anh cách dã man.
Trong những giây phút này, thì chuỗi Mân Côi, nước phép và sự an ủi của Tổng Lãnh Thiên Thần Uriel là suối nguồn của sức mạnh. Đức Mẹ Maria cho phép những cuộc tấn công này xẩy ra trước công chúng để mọi người biết rằng ma quỷ là có thật.
Gai nhọn đâm thâu nhiều nơi trong thân xác của anh Angelik, chẳng hạn như đầu óc, lưỡi, miệng và cổ anh.
Những gai nhọn đâm thâu anh là bởi do các tội lỗi của con người mà đã làm cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Mẹ Maria đau đớn.
Kim Hà, 14/2/2026







