22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 30)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 36)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 42)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 51)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4060: CẢM NGHIỆM CỦA MỘT TU SINH

04 Tháng Tám 20181:26 SA(Xem: 1917)

CN 4060: CẢM NGHIỆM CỦA MỘT TU SINH

Tôi xin giới thiệu với quý vị một người trẻ trong giáo xứ Thánh Linh. Đó la cháu David. Sở dĩ David nói tiếng Việt rất rõ ràng là nhờ ở với ông bà ngoại nên được học tiếng Việt tại nhà. Trước khi vào chủng viện, David thường tham dự Thánh Lễ hàng ngày, hướng dẫn cả cộng đoàn cùng hát Thánh ca trong giờ Lễ. Khi có lễ trọng thì David còn đàn phong cầm để mọi người hát ca ngợi Chúa. Sau Thánh Lễ thì David ở lại nhà thờ để qùy đọc kinh Thần Vụ (Divine Office) rồi còn ở lại cầu nguyện lâu giờ một mình.


Đối với tôi thì David là một người trẻ gương mẫu, một tấm gương sáng trong giáo xứ. Xin kể vắn tắt để quý vị biết mà cầu cho David được ơn bền đỗ và được ơn Thiên Triệu. Sau đây là lời kể của David:

"Tôi sinh ra trong một gia đình ngoan đạo. Ba tôi đọc Thánh Thư trong nhà thờ và còn là Chủ Tịch Cộng đoàn. Mẹ tôi hát trong ca đoàn. Anh lớn của tôi vừa được làm Thầy Phó Tế. Tôi đã học xong bằng cử nhân và cũng đã có việc làm. Lúc còn trẻ hơn, tôi thường tham dự các sinh hoạt trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Ngoài ra, tôi còn dạy kèm đàn guitar và dương cầm cho các trẻ nhỏ.

Cha mẹ tôi thường mời các linh mục đến nhà dâng lễ rồi ở lại ăn cơm chung với gia đình. Lúc tôi mời chừng 2, 3 tuổi, cha Tuyên Nguyễn thường hỏi xem tôi có muốn dâng mình cho Chúa không?

Tôi có bạn gái trong khoảng 4 năm. Cô ta là người ngoại đạo. Có những lần tôi hỏi liệu cô chịu theo đạo Công giáo khi lấy tôi không thì cô ta bảo là sẽ không theo đạo. Vì thế, sau một thời gian dài, chúng tôi quyết định chia tay vào năm 2015.

Tôi hằng cầu nguyện xin Chúa tỏ Thánh Ý Chúa cho tôi biết:
"Liệu Chúa có chọn con làm linh mục không. Nếu Chúa chọn thì xin Chúa ban cho con một dấu hiệu. Chúa muốn con đi tu Dòng hay đi tu Triều? Nếu Chúa không chọn thì xin cho con có một gia đìinh hạnh phúc. Vậy Chúa muốn con làm gì bây giờ?


Tuy nhiên Chúa không trả lời nên tôi cứ băn khoăn và thắc mắc mãi. Phần cha mẹ tôi thì đã có một người con trai dâng mình cho Chúa nên ba tôi muốn tôi ở nhà giúp cha mẹ trong việc phụng vụ cộng đoàn Dân Chúa và giúp đỡ cha mẹ trong việc gia đình.

Tôi có dạy học nhạc lý cho một bé trai tên J. Mẹ của J. là người Việt còn ba của em ấy là người Mỹ. Cô kể là cô rất khao khát xin Chúa ban cho vợ chồng cô có con cái nhưng cô xin mãi mà cũng không sinh con. Sau đó, cô phải nuôi con nuôi. Cô không xin con gái hay con trai mà là để Chúa chọn con cho gia đình cô.

Một hôm khi tôi vừa đến dạy nhạc cho J. thì bỗng dưng người mẹ của bé J. nói với tôi tiếng Anh với tôi:

"David, you have to let God work in your life!" tức là: "Này David, em hãy để cho Chúa làm việc trong cuộc đời em!"

Tôi bắt đầu suy nghĩ về câu nói ấy. Sau đó tôi đi dự những buổi tĩnh tâm để xin Chúa soi sáng và đánh động tôi. Tôi đến Dòng Norbertine ở Orange County, Dòng Phanxico ở San Francisco, và Dòng Đa Minh ở Berkeley. Tôi cũng lên văn phòng Ơn Gọi của địa phận Orange để tìm hiểu ơn gọi. Vị linh mục giám đốc tại đó nói với tôi rằng:

"Nếu bạn vừa ra khỏi một mối tương quan trai gái thì phải đợi ít nhất là 2 năm rồi mới được phỏng vấn để được tuyển vào chủng viện hay không."

Tôi vẫn tiếp tục đi tìm ơn gọi qua các cuộc tĩnh tâm khác. Tôi xin Chuá ban cho tôi biết là nên đi tu Dòng hay tu Triều. Đồng thời tôi vẫn dấu chuyên đi tu vì không muốn cho cha mẹ mình buồn. Nhà tôi có ba người con mà nếu hai con trai đi rồi thì nhà chỉ còn có một con gái đang bị bịnh.

Thế rồi, cha Đệ báo tin cho mẹ tôi biết về tin tôi đi tìm ơn gọi. Một thời gian sau, tôi nhận được một phong bì lớn của Tòa Giám Mục. Trong thư nói rằng nếu tôi còn muốn đi tu thì hãy điền đơn, làm một bài luận văn, và làm nhiều thủ tục khác. Tôi đoán rằng chắc Chúa muốn cho tôi đi tu Triều.

Sau khi được phỏng vấn kỹ lưỡng, tôi được nhận vào học tại Đại Chủng Viện Mount of Angel, thuộc tiểu bang Oregon. Tôi muốn dấu tin này nhưng Cha Đệ báo cho ba mẹ tôi. Trong lúc đó thì Cha Daniel tuyên bố trước cộng đoàn Dân Chúa và xin mọi người cầu nguyện cho tôi là David vì tôi sắp vào Chủng Viện. Sau khi cha Daniel cho cộng đoàn Dân Chúa biết tin thì có rất nhiều người đến bắt tay chúc mừng tôi. Trong số ấy có một bà người Mỹ đến chúc mừng và nói rằng:

"Dù tôi không biết cháu là ai nhưng vì nghe cha nhắc đến cháu nên tôi đã từng cầu nguyện trong suốt hai năm nay để xin ơn gọi cho cháu đấy."

Lòng tôi cảm động vì không ngờ có nhiều người dù không quen biết nhưng đã có lòng tốt cầu nguyện cho tôi được ơn bền đỗ. Khi tôi vào Chủng viện vào tháng 8 năm 2017, tôi mới nghiệm ra rằng:

"Kể từ khi tôi chia tay bạn gái đến hôm ấy là đúng 2 năm!"

Vị linh mục phụ trách Chủng Viện khuyên tôi:

"Nhiều khi đi tìm ơn gọi rất khó. Vậy cứ phó mình cho Chúa định đoạt cuộc đời mình. Điều này gọi là Holy Indifference.

Tôi vào chủng viện được đúng 1 năm. Xin mọi người thương cầu cho tôi luôn biết tìm Ý Chúa và được ơn bền đỗ. Amen."

Kim Hà, 4/8/2018