13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 46)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 46)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 44)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 50)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.
10 Tháng Tư 20245:05 CH(Xem: 41)
Nguồn: Mysticpost Thánh Phanxico de Sales đã nói về chương 12 trong Sách Khải Huyền rằng sẽ có một cuộc bách hại của kẻ Phản Kito. Ngài cũng nói rằng: “Giáo Hội sẽ được nuôi dưỡng và bảo toàn ở giữa các sa mạc và trong sự thinh lặng."
10 Tháng Tư 20244:25 CH(Xem: 46)
Nguồn: Mysticpost Chúa đã ban cho thầy Phó Tế John Martinez, một cư dân của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ với những cảm nghiệm thần bí. Theo lời kể của vị phó tế thì cũng giống như những nhà thần bí khác, ngài không cho rằng nơi trú ẩn là một nơi chốn mà là một chỗ dựa tinh thần cho những tín hữu ngoan đạo của Chúa và luôn tuân theo các chương trình...
10 Tháng Tư 20243:29 CH(Xem: 45)
Sau đây là cảm nghiệm của một thanh niên: Con vừa trở về nhà ở California được gần 2 tháng nay. Đã 8 năm qua, con đi làm xa ở tận tiểu bang Florida. Con có những cảm nghiệm mà dường như Chúa đã báo trước và sắp xếp mọi sự cho con.

CN 4077: TÌNH THƯƠNG DẪN ĐẾN VIỆC HỌC GIÁO LÝ ĐỂ THEO ĐẠO

21 Tháng Chín 20182:43 CH(Xem: 1497)
20180921_100700CN 4077: TÌNH THƯƠNG DẪN ĐẾN VIỆC HỌC GIÁO LÝ ĐỂ THEO ĐẠO

Huynh Đoàn (HĐ) Đa Minh Thánh Hoàng Lương Cảnh, giáo xứ Thánh Linh, gp Orange, tiểu bang California được thành lập vào tháng 5 năm 2005, cách đây 13 năm. HĐ Đa Minh của chúng tôi có gần 100 người nhưng nhóm cầu nguyện hàng ngày chỉ có khoảng từ 10 đến 15 người mà thôi. Chúng tôi tham dự Thánh Lễ hàng ngày rồi cùng nhau đọc Kinh Thần Vụ (hay Kinh Phụng Vụ) để hiệp thông với các linh mục, tu sĩ nam nữ và các giáo dân trên toàn thế giới để ca ngợi Thiên Chúa và cầu nguyện cho mọi nhu cầu hồn xác của mọi người.

Để có thể gây quỹ cho HĐ, chúng tôi nhận khấn xin các ơn lành cho bất cứ ai có nhu cầu muốn xin ơn Chúa. Mỗi tháng một gia đình đóng $20.00 mà được khấn trong một tháng, vào khoảng 22 ngày vì không kể hai ngày cuối tuần. Tiền quỹ dùng để xin lễ cho các hội viên, làm việc bác ái hay đóng góp tài chánh cho giáo xứ và giáo phận trong các công tác xây dựng với danh nghĩa là Huynh Đoàn. Tuy nhiên mỗi người đều đóng riêng theo tính cách cá nhân.

Ngoài ra chúng tôi đi thăm bịnh nhân tại bịnh viện hay nhà riêng của họ. Tham dự Tang Lễ và cầu cho các linh hồn quá cố. Nếu gia đình người quá cố cô đơn, không ai tham dự tang lễ hay cầu nguyện thì nhóm chúng tôi đến cầu nguyện cho họ. Chúng tôi cũng giúp cho nhu cầu của giáo xứ.
Người ta thường hay nói:

"A family prays together will stay together! Một gia đình cầu nguyện chung thì sẽ gắn bó với nhau!"

Đúng là như thế, trong suốt 13 năm nay, dù kẻ đến và người đi cũng nhiều nhưng nhóm cầu nguyện của HĐ vẫn luôn hiện diện để liên lỉ cầu nguyện với nhau. Nhóm cầu nguyện này là một nền tảng vững chắc để xây dựng cho sự bền vững của Huynh Đoàn. Nhóm cầu nguyện cầu cho nhu cầu giáo xứ, giáo phận, cầu cho toàn thế giới, đặc biệt là cầu cho các linh mục và nam nữ tu sĩ, cho các linh hồn luyện ngục, cho Hoa Kỳ, Việt Nam, tiểu bang California và các nạn nhân thiên tai và nhân tai.

Hôm nay, một người khách tử tế đã đến dự buổi cầu nguyện hàng ngày của Huynh Đoàn (HĐ) Đa Minh Thánh Hoàng Lương Cảnh, giáo xứ Thánh Linh, gp Orange. Đó là bà Ngọc Dung, một người ngoại giáo nhưng ông chồng của bà vốn là người Công Giáo. Bà đến với nhóm là để cám ơn mọi người đã an ủi bà trong lúc bà bối rối vì chồng hấp hối mà gia đình quá neo đơn.

Khi chồng bà Dung là ông Long nằm bịnh viện, nhóm chúng tôi thay phiên đến cầu nguyện cho ông. Đến lúc có tang lễ của ông thì cả nhóm đến tham dự Thánh Lễ để cầu nguyện và an ủi gia đình.

Giờ đây, kết quả là người con trai duy nhất của ông bà Long-Dung đã được Đức Ông Phạm Quốc Tuấn hướng dẫn giúp học giáo lý và trợ giáo cho các nhóm học giáo lý tại giáo xứ St. Columban. Bà Dung, vợ goá của ông Long vốn là người Phật Tử ngoan đạo, đã quy y và có bàn thờ Phật trong nhà. Bà chia sẻ rằng:

"Lúc tôi bối rối nhất đó là khi bác sĩ báo tin là sẽ rút ống truyền thuốc và truyền thức ăn cho chồng tôi, tôi cảm thấy mình cô đơn và lo sợ thì đúng lúc sầu thảm ấy, các anh chị em đã xuất hiện, đến ở cùng tôi, nâng đỡ, cầu nguyện và an ủi tôi. Thật là sự kỳ diệu của tình yêu! Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị em!"

"Tôi cảm thấy tình yêu nồng ấm của Chúa thể hiện qua các tông đồ của Chúa. Vì thế tôi đã quyết định học giáo lý Công Giáo để được làm con của Chúa vào mùa Phục Sinh năm 2019. Cám ơn cả nhà! Tôi đã nguyện rằng sẽ gia nhập vào một đoàn thể nào đó trong nhà thờ để phục vụ mọi người và làm việc truyền giáo!"

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã sai chúng con đi làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Amen.  

Kim Hà, 21/9/2018

(Copyright © 2018 by Kim Hà, www.memaria.org. Send any comment or question to Kim Hà. Có thể sử dụng các bài do Kim Hà và Ban Biên Tập www.memaria.org. Không mua bán mà là  trích dịch và nhuận chính vì nhu cầu tinh thần... Xin vui lòng ghi rõ nguồn xuất xứ cũng như tác giả và dịch giả.)