17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 20)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 22)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 18)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.

CN 4080: THÁNH VERONICA NƯỚC LI BĂNG

24 Tháng Chín 20186:06 CH(Xem: 1966)
ver1CN 4080: THÁNH VERONICA NƯỚC LI BĂNG
Nguồn: UCatholic.com

Là một linh hồn nạn nhân, Thánh Veronica là người trung gian giữa Thiên Chúa và những người tội lỗi. Bà viết:

“Lạy Chúa, con sẽ đứng ở ngưỡng cửa để không một ai sẽ phải rơi rớt vào vực sâu mà đánh mất Chúa. Xin Chúa gửi cho con thêm sự đền tội, thêm sự tra tấn, thêm thánh giá để cho từng tạo vật sẽ trở về cùng Chúa và nhận được ơn cứu chuộc."

Bà Thánh thường nhận được các thị kiến về các linh hồn sắp phạm tội nên bà làm việc đền tội để họ được ơn cứu độ. Thông thường, bà vác một cây Thánh giá nặng nề để làm việc sám hối. Bà cứ vác đi chung quanh khu vườn của tu viện. Bà nhận được 5 Vết Thương Thánh Chúa vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh trong tháng 4 năm 1697.

Thánh Veronica chịu đau khổ lớn lao để cầu cho các linh hồn ở luyện ngục. Bà được đến thăm luyện ngục để làm việc đền tội thay cho rất nhiều linh hồn, trong đó có linh hồn người cha của bà, linh hồn của Đức Giáo Hoàng Clement XI và các linh hồn nữ tu ở trong tu viện của bà. Bà kể:

“Đêm nay tôi đã trải qua một đêm ở trong luyện ngục như thường lệ, ở giữa biển lửa và đá lạnh, buồn sầu và đau khổ, để hoàn toàn bỏ mình mà không có ai giúp đỡ. Xin cho Thánh Ý Chúa được ngợi khen."

Giờ đây, câu chuyện của bà Thánh được kể lại và làm đánh động bao nhiêu trái tim. Một cuốn phim do các đạo diễn Giovanni Zipperna và Valeria Baldan thực hiện, có tên là The Awakening of a Giant, tức là Sự Thức Tỉnh của Người Khổng Lồ. Phim này kể lại câu chuyện của Thánh Veronica để cho thế giới được biết.

Một nhà thờ mang tên Thánh Veronica được xây dựng tại vùng Ksaibe, nước Li Băng. Trong lễ mừng bà Thánh này vào ngày 9/7/2016, vị Sứ Thần Toà Thánh tại Li Băng là Đức TGM Gabriele Caccia, đã phát biểu như sau:

“Đây là ước vọng của tôi: Canh tân cuộc sống tâm linh của chúng ta, của giáo hội Li Băng và giáo hội Hoàn Vũ, qua lời cầu bầu của Thánh Veronica Giuliani.”

Giống như ánh sáng của ngôi sao xưa vẫn dẫn đường cho chúng ta thì câu chuyện đánh động của các vị thánh xa xưa vẫn còn tác động đến chúng ta trong thời đại bây giờ. Đây là một sự nhắc nhở rằng sự thánh thiện tạo nên các vị thánh.

Để có thể đem lại sự chữa lành cho giáo hội đầy thương tích của chúng ta trong thời đại cay đắng này thì chúng ta có thể bắt đầu bằng cách đem nguồn cảm hứng lấy từ các vị Thánh lớn lao là những người đã sống trước thời đại của chúng ta. Đó là qua lời cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái, làm việc sám hối để cùng hiệp thông với cuộc Khổ Nạn Chúa Kito, để rồi chúng ta có thể cùng bước đi theo bước chân của các vị Thánh vĩ đại giống như Thánh Veronica.

Khi chúng ta sống cho những người khác, dâng bản thân để thần phục cho Thánh Ý, khi chúng ta gieo những hạt giống tốt lành thì chúng ta sẽ có thể đón chào một mùa Xuân tái sinh, vãn hồi sự sống và canh tân.

Hết
Kim Hà, 24/9/2018

(Copyright © 2018 by Kim Hà, www.memaria.org. Send any comment or question to Kim Hà. Có thể sử dụng các bài do Kim Hà và Ban Biên Tập www.memaria.org biên soạn. Không mua bán mà chỉ là trích dịch và nhuận chính vì nhu cầu tinh thần... Xin vui lòng ghi rõ nguồn xuất xứ cũng như tác giả và dịch giả.)