18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 3)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 20)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 22)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 18)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...

CN 4209: 10 VŨ KHÍ CHỐNG MA QUỶ, #2

27 Tháng Chín 20198:08 CH(Xem: 1233)

holywaterCN 4209: 10 VŨ KHÍ CHỐNG MA QUỶ, #2

Nguồn: catholicstand.com/i-am-learning-how-to-conquer-the-devil/

Tóm tắt: Bà Monica bị ma quỷ quấy phá, chồng bà là ông Nathan dắt bà sang Roma xin trừ quỷ.

Đây là những bài học mà gia đình ông bà Nathan và Monica học được qua biến cố đau thương:

1. TRẬN CHIẾN THIÊNG LIÊNG LÀ THẬT: Chúng ta đang ở trong trận chiến thiêng liêng. Mọi sự xấu ở chung quanh ta, cũng không ai ngờ chuyện xấu có thể xẩy ra cho gia đình mình. Có nhiều gia đình và nhiều cuộc hôn nhân bị huỷ hoại. Mọi người cần biết rằng luôn có một trận chiến thiêng liêng.


2. THA THỨ: Điều quan trọng nhất là phải cần tha thứ. Nếu ta không chịu tha thứ thì vết thương lòng ấy cắm rễ sâu trong linh hồn ta. Ta luôn có những vết thương lòng mà kẻ thù có thể lợi dụng. Ta cần phải xét lương tâm mình để nhận diện và từ bỏ những sự không tha thứ. Sự xét mình này cần được lập đi lập lại mãi mãi.


3. XƯNG TỘI: Hãy thường xuyên xưng tội. Nếu ta còn giận hờn hay cay đắng thì chỉ làm lợi cho ma quỷ. Nếu ta bị người khác đối xử tệ thì ta cần tha thứ hết. Như thế thì ma quỷ không thể lẻn vào tâm hồn ta.


4. CẦU NGUYỆN NHIỀU: Không gì có thể thay thế cho lời cầu nguyện được. Ma quỷ không thích ta cầu nguyện vì khi ấy, chúng bị đau đớn. Những ai ở xa đều có thể cầu nguyện cho người thân, người quen của mình. Ma quỷ biết như thế.


5. KHIÊM NHƯỜNG: Phải thật sự khiêm nhường. Hãy chịu đau khổ để cộng tác với Chúa Giê su Kito. Ông Nathan đã phải chịu đựng rất nhiều điều xỉ nhục và tàn nhẫn từ ma quỷ, những kẻ dữ đang phá phách và làm phiền bà Monica, vợ ông. Ma quỷ tấn công ông Nathan qua người vợ ông. Chúng nguyền rủa ông và hạ nhục ông. Họ tấn công đánh đập ông. Ông chỉ âm thầm cầu nguyện liên lỉ để chúng phải ngừng lại.


6. LUÔN TỎ RA YÊU THƯƠNG: Ông Nathan nói rằng để chống trả lại sự tấn công của ma quỷ, ông phải tỏ ra luôn yêu thương và rất yêu thương. Ông hiểu rõ rằng tất cả những đau khổ mà ta phải gánh chịu đều là vì tình yêu. Chịu đau khổ vì yêu thì đó là một món quà. Chúng ta đang chịu một phần trong sự đau khổ cứu chuộc của Chúa Giê su.

Khi vợ chồng ông Nathan đến Roma để nhận lời cầu nguyện của một linh mục trừ quỷ thì ông Nathan cảm thấy quá mệt mỏi. Ông thật sự không biết ý nghĩa của sự đau khổ mà chỉ vì tình yêu mà ông dành cho vợ ông. Thế rồi ông hiểu rằng tình yêu không phải là một xúc cảm mà là một hành động.

Khi bà vợ của ông ngày càng tỏ ra quái đản thì ông lại càng phải tỏ ra yêu chiều bà. Ông làm mọi sự hy sinh chỉ vì tình yêu ông dành cho Chúa Giêsu Kito. Ông lý luận nếu ông là chồng mà không góp công trong việc giải cứu vợ mình thì liệu ai có thể làm được điều ấy?

7. LUÔN NHÌN THÁNH GIÁ CHÚA: “Hãy để đôi mắt mình khoá chặt nơi cây thánh giá Chúa." Vì ma quỷ luôn cố gắng tìm cách khuyết điểm của chúng ta để làm hại ta. Chúng làm cho bạn cảm thấy tội nghiệp bản thân. Chúng gửi cho bạn các tư tưởng bi quan, chán đời, lo âu, giận dữ, ghen ghét... Khi các tư tưởng này đến thì ta cần phải chống trả chúng và hãy nhìn lên Thánh Giá Chúa.


8. XỬ DỤNG CÁC VŨ KHÍ THIÊNG LIÊNG: Là người Công giáo, chúng ta luôn làm chứng và được chứng kiến quyền năng của Chúa thể hiện qua những lời cầu nguyện của các vị linh mục, quyền năng của các phép Bí Tích, quyền năng của việc kêu cầu các vị Thánh lớn vì các ngài là kẻ thù của ma quỷ. Những điều này là vũ khí mà Chúa ban cho chúng ta để chống lại kẻ thù là ma quỷ. Mọi người cần phải xử dụng các quyền năng mà Chúa đã ban cho ta.

9. ĐẶT MÌNH TRONG TAY CHÚA: Điều quan trọng nhất là hãy đặt mình hoàn toàn trong bàn tay của Chúa Giê su Kito. Hãy khiêm nhường đủ để Chúa Thánh Thần lấy đi những gốc rễ của sự hận thù và không tha thứ còn sót lại trong trái tim ta.


10. SỐNG TỬ TẾ: Hãy sống tử tế vì mỗi người mà bạn biết đều đang chiến đấu trong một trận chiến lớn lao!
“Be kind, for everyone you know is fighting a great battle!”


Kim Hà, 27/9/2019