25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 12)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 15)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 63)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 60)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 58)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

CN 4247: CON CÁI TỰ TỬ

20 Tháng Hai 20206:35 CH(Xem: 1003)

mắtCN 4247: CON CÁI TỰ TỬ

Ngày hôm qua, 19/2/2020, một thính giả là cô Maria gọi đến tâm sự với tôi trong nước mắt. Trước đó, cô cũng đã kể cho tôi nghe chuyện này rồi. Cô ta kể rằng:

"Con chỉ có một đứa con gái. Năm nay nó mới 17 tuổi nhưng nó đã toan tự tử 3 lần. Lần đầu, nó uống thuốc tẩy rửa nhà, phải vào nhà thương. Lần thứ hai, nó uống thuốc ngủ, phải súc ruột. Lần thứ ba là vào gần Tết Canh Tý vừa qua, nó làm cho con đảo điên và không còn lòng dạ nào mà thưởng Xuân. Lần ấy, nó ra đứng trên một cây cầu xa lộ và đang định nhẩy xuống giữa dòng xe đang chạy nhanh ở phía dưới.

Thình lình có một người đang lái xe thấy và gọi cho cảnh sát. Ngay lập tức, có một viên cảnh sát đến và đưa con gái của con vào bịnh viện CHOC là nơi dành cho trẻ nhỏ dưới 18 tuổi. Ngay sau đó, cảnh sát đã gọi cho con và chồng con. Con bị bịnh đau đầu gối mà phải canh chừng nó trong bịnh viện gần như 24 tiếng mỗi ngày. Khi con quá mệt thì chồng con vào canh chừng vì y tá bắt phải có người trông nom nó cả ngày cả đêm.

Con bị sốc nhưng cả ba lần, con đều không dám kể cho đại gia đình của con biết vì con biết rằng họ sẽ trách móc con hơn là an ủi con. Con vừa phải trải qua ba cái tang của dì con, anh ruột con và chị ruột con trong cùng một tháng 11 năm 2019 vừa qua.

Khi con hỏi con gái của con là tại sao phải đi đến việc tự tử thì nó nói rằng nói bị áp lực rất lớn trong trường học. Việc này các giáo sư, các nhân viên y tế, kể cả các counselors trong trường đều biết nhưng không ai làm gì được để làm cho con gái con vui hơn. Con đã từng phải đưa con gái con đi gặp bác sĩ tâm lý và bác sĩ tâm thần rất nhiều lần. Từ đó, con cũng sinh bịnh thêm. Nó cãi hỗn với con nên hai mẹ con thường có nhiều xung đột hơn là vui vẻ.

Lúc sau này, con nghe lời cô, cầu nguyện nhiều và dâng con gái con cho Chúa. Con nói:

"Lạy Chúa, con gái con là con của Chúa, con đầu hàng rồi. Con không đủ sức lo lắng cho nói nữa nên con trả lại cho Chúa đây!
Lạy Chúa, con chán sống lắm rồi, xin Chúa cho con được về quê Trời vì con không còn sức để lo lắng mọi sự nữa rồi Chúa ơi!"


Thật sự, nếu chúng ta không ở trong hoàn cảnh này thì không thể hiểu được. Tôi đã nghe rằng có một số trẻ muốn tự tử. Có em còn lấy dao cắt đứt cổ tay để chết cho mau. Có em treo cổ trên sàn nhà của garage nhà mình. Có em dùng thuốc an thần tự tử. Có em nhẩy cầu xa lộ...

Đây là một vấn đề nan giải đang xẩy ra trong các gia đình người Việt ở trên đất Mỹ và làm cho nhiều gia đình tan nát vì thảm cảnh tự tử trong giới thanh thiếu niên. Xin mọi người thương xót cầu nguyện cho các gia đình có người trẻ, đặc biệt là gia đình của cô Maria.


Lạy Chúa, trong cuộc sống có nhiều vấn đề đau thương xẩy ra nơi gia đình mà ngoài dự tính của chúng con. Xin Chúa thương xót các gia đình của chúng con và cho phép các gia đình của chúng con được vào ẩn náu trong Thánh Tâm Chúa. Amen.


Kim Hà, 20/2/2020