18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4264: GƯƠNG SÁNG KHẮP NƠI

25 Tháng Ba 20205:26 SA(Xem: 879)

HEART1

Ngày hôm qua 24/3/2020, chúng tôi lái xe đi bỏ thư vào thùng thư để trả bill cho hãng bảo hiểm xe. Kể từ ngày 14/3/2020 đi Lễ cho ngày Chúa Nhật 15/3/20 cho đến hôm qua là 10 ngày, chúng tôi mới ra đường nhưng phải về ngay. Tôi thấy chợ và một vài quán ăn còn mở cửa nhưng tất cả các hàng quán khác thì đóng. 

Ngoài đường xe cộ đi lại thưa thớt, không giống như ngày thường. Trời Cali u ám và có mưa. Nhìn cảnh vật thật là ảm đạm, chẳng bù cho những ngày trước thật là ồn ào và náo nhiệt.

Mỗi ngày xem TV mà cứ thấy con số người bị nhiễm bịnh cao lên, con số người chết tăng lên, lòng tôi buồn vô cùng.

Vì thế, nhóm cầu nguyện của chúng tôi chăm chỉ cầu nguyện, một ngày 3 buổi. Đọc kinh Thần Vụ, Thánh Vịnh 90 (91), đọc kinh Lòng Thương Xót, Đi Đàng Thánh Giá 5 ngày mỗi tuần. Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Bà. Mỗi ng ày chúng tôi đọc Phúc Âm, đọc kinh Mân Côi, Kinh Cầu Đức Bà, và các kinh mà ĐGH Phanxico sáng tác. Cầu nguyện tự phát cho thế giới, VN và Hoa Kỳ và California; cầu cho các bịnh nhân và những người đã chết. Chúng tôi cũng sốt sắng cầu cho TT Trump, cho nội các của ông, cho quân đội Hoa Kỳ đang bảo vệ dân chúng khỏi hỗn loạn.

Chúng tôi cầu cho Đức Giáo Hoàng, các Hồng Y, các Giám Mục và các Linh Mục, tu sĩ nam nữ vì các ngài đang dấn thân lo cho phần xác, phần hồn của các giáo dân. Chúng tôi cầu chăm chỉ cầu cho các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế để họ được mạnh khoẻ mà phục vụ bịnh nhân.

Có những lúc gặp hoàn cảnh bi thương như vầy mới thấy được tấm lòng tốt của mọi người:

-Một vị linh mục 72 tuổi bị bịnh nhưng nhường máy thở cho một bịnh nhân trẻ tuổi hơn.


-Có những linh mục dành thì giờ rước Mình Thánh Chúa đến những nơi công cộng để đem Chúa đến cho các cộng đoàn và các gia đình.


-Có những vị linh mục đi thăm viếng và giúp đỡ các giáo dân đang gặp khó khăn.

-Có linh mục vốn là bác sĩ nên dịp này, ngài xin ngưng làm linh mục để trở lại bịnh viện chữa trị cho các bịnh nhân.


-Có rất nhiều vị linh mục cố gắng làm livestream để dâng Thánh Lễ cho các giáo dân có cơ hội tham dự Lễ. Có cha vì chưa quen làm nên giây điện giăng khắp chỗ.


-Có các bác sĩ đã về hưu nhưng trở lại phục vụ người bịnh. Có vị bác sĩ đã 85 tuổi mà vẫn trở lại phục vụ cách vui vẻ và tự nguyện.


-Có bác sĩ đã hơn 2 tháng vì bận việc mà chưa về thăm vợ con. Về nhà, ông chỉ đứng rất xa nhìn vợ con rồi lại đi phục vụ vì không muốn lây bịnh cho gia đình.


-Có những bác sĩ và nhân viên y tế, ngủ lăn lóc ngoài lề đường vì nhà thương không còn chỗ cho họ ngủ nghỉ để lấy sức phục vụ.


-Chính quyền các nước lo hội họp để bàn thảo mọi cách cứu nguy cho toàn dân.


-Có những quân lính phải nằm lăn lóc nơi biên giới xa xôi để ngăn chận không cho người Trung Quốc vượt biên trú ẩn ở Việt Nam.


-Các con cháu bây giờ đã biết quan tâm hơn đối với cha mẹ già: Đem cơm bánh đến cho cha me để cha mẹ khỏi phải ra ngoài tiếp xúc rồi lây bịnh.


-Nước Nga soạn thảo để đưa Chúa trở lại trong Hiến Pháp và trong quốc gia của họ.


-Nước Nga giúp đỡ và viện trợ cho nước Ý trong thời điểm này.


-Nước Mỹ luôn là người lãnh đạo thế giới và giúp đỡ rất nhiều các nước trên thế giới.


Còn rất nhiều gương sáng của các anh hùng vô danh khắp trên nẻo đường thế giới. Tạ ơn Chúa và cám ơn quý vị.

Vì thế, đây là cơ hội rất tốt để chúng ta cầu nguyện, nhất là còn trong Mùa Chay Thánh. Chúng ta cùng cầu nguyện để cùng gõ cửa Thiên Đàng, xin Chúa cất đi sự dữ, lấy đi cơn bịnh dịch Corona Virus này. Xin Chúa chúc phúc cho cả nhà chúng ta được hồn an xác mạnh.


Kim Hà, 25/3/2020