CN 4332: MÙA ĐẠI DỊCH PANDEMIC COVID 19
Trong mùa Đại dịch COVID 19 kể từ tháng 3, 2020 đến nay, tôi nhận thấy có một số hiện tượng như sau:
1. Bà con ráo riết mua xe đạp và các loại xe Scooters để đạp xe đi chơi trong các công viên, bãi biển hay đường xá. Thế là xe đạp trở nên khan hiếm trong các tiệm.
2. Bà con đua nhau bán thức ăn, thức uống, bánh trái, rau cỏ đủ loại trên Facebook. Giá cả còn đắt hơn các nhà hàng mà có khi chất lượng không bảo đảm an toàn như ở các tiệm ăn.
3. Mùa Lễ Độc Lập 4 tháng 7 năm 2020, người ta đốt pháo bông rất nhiều so với các năm khác. Pháo bông đẹp nhưng mùi diêm sinh tràn ngập không khí, làm ô nhiễm môi sinh. Có người cố tình ném pháo bông vào các cây cao, nhất là ném pháo vào các cây thông mà cây thông thì dễ bắt cháy.
4. Có lẽ người ta bị nhốt trong nhà hơn 100 ngày nên cuồng tâm, cuồng trí và cuồng chân. Có dịp biểu tình thì họ tha hồ đập phá các cơ sở thương mãi, nhà cửa, tượng đài, kể cả tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Họ không ngờ rằng cảnh sát đã nhận diện hình ảnh của họ trong các video và bắt được một số người. Chính quyền vừa có luật ban hành và án phạt sẽ nặng nề để phạt những kẻ đi hôi của và phá hoại. Ít nhất là 10 năm tù, và còn bị đền tiền nữa.
5. Tượng Thánh Junipero Serra bị giựt sập nhiều lần trong quá khứ và lần này nữa. Ngày lễ kinh Ngài là 1 tháng 7 vừa qua. Đây chính là vị thánh linh mục Dòng Phanxico và ngài có công xây dựng ít nhất là 21 công trình truyền giáo dọc theo bờ biển của tiểu bang California. Ngài có công rất lớn đối với cư dân California. Vào ngày 4/7/2020, lại có thêm một tượng Thánh Junipero Serra đứng bên ngoài thủ phủ tiểu bang California vừa bị giật sập, đốt cháy, và bị dùng búa đánh đập. Như vậy đã có 3 tượng thánh Serra bị giật sập bởi đám đông bạo loạn. Đức Giám Mục giáo phận Sacramento nói rằng thánh Serra đã làm việc cả đời để nâng cao phẩm giá của con người.
6. Dù nhà thờ đã mở cửa cho khoảng tối đa là 100 người nhưng số người tham dự cũng không đông vì nạn dịch còn lây lan nhiều hơn trước.
7. Người ta đua nhau ra biển và tụ họp đông đảo. Vì thế nạn dịch cứ tiếp tục lây lan.
Dù sao thì nạn dịch đã chưa từng xẩy ra trong cuộc đời của rất nhiều người. Mùa đại dịch kỳ trước là vào năm 1920, tức là xẩy ra 100 năm trước.
Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để xin Chúa sớm dẹp tan nạn dịch nguy hiểm này.
Xin Chúa dẹp tan nạn hôi của, phá hoại các tượng đài, các nhà thờ. Cầu xin cho mọi người luôn được bình an và mạnh khoẻ.
Kim Hà, 6/7/2020