22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 12)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 18)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 58)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 37)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 45)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 48)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4382: CHÚA CHỮA LÀNH CHO CHỒNG TÔI

11 Tháng Chín 20201:13 CH(Xem: 775)

meloduc1CN 4382: CHÚA CHỮA LÀNH CHO CHỒNG TÔI

Bạn có tin vào quyền năng của lời cầu nguyện không? Bạn có tin là có phép lạ không? Tôi rất tin.

Vào 2 năm trước, chồng tôi đi bác sĩ và biết rằng mình bị bịnh sưng phổi. Anh ấy uống thuốc trụ sinh và khoẻ hơn. Tuy nhiên khi thuốc trụ sinh hết rồi thì anh ấy lại bịnh trở lại. Anh ấy đi gặp bác sĩ lần nữa và bác sĩ nói:

“Ông đừng lo, không có gì lạ cả. Ông được phục hồi rồi."

Nhưng tình trạng sức khoẻ của anh ấy trở nên tồi tệ hơn. Tôi bèn đưa anh ấy vào phòng khám cấp cứu của nhà thương. Mấy tiếng đồng hồ sau, anh ấy được về nhà. Bịnh viện bảo anh phải đi gặp một bác sĩ chuyên khoa về tim mạch nếu lỡ ra còn bịnh nữa.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến gặp bác sĩ trị bịnh tim. Sau khi chụp hình trái tim chồng tôi thì bác sĩ xanh mặt và bảo chồng tôi phải trở lại bịnh viện gấp vì trái tim của anh có nhiều vấn đề. Bác sĩ không hiểu được làm sao mà chồng tôi có thể bước đi được. Sau khi làm nhiều thử nghiệm, bác sĩ bảo chồng tôi có bịnh tim nặng, ông còn bảo:

“Không ai có thể lành bịnh này được. Ông sẽ phải mang bịnh này suốt cả đời. Cuộc sống của ông chỉ còn từ 18 tháng đến 5 năm mà thôi."

Nghe xong, cuộc đời tôi dường như tan nát dưới chân tôi. Tôi liền quỳ xuống và cầu nguyện. Cầu không ngừng nghỉ. Cầu mỗi ngày. Cầu liên lỉ. Tôi cũng xin lời cầu nguyện của các bạn bè và gia đình tôi. Thế là các nhóm cầu nguyện được hình thành. Trái tim anh hồi phục rất lâu. Anh chỉ có thể đi bộ chậm. Anh không thể giơ cao tay mình lên.

Mọi người thân quen cầu nguyện cho anh. Ba tháng sau, bỗng nhiên có một phụ nữ lạ trong nhà thờ đến tặng cho tôi một chai nước phép từ Đức Mẹ Lộ Đức và nói:

“Tôi nghĩ chồng của bà cần nước phép này."

Tôi đưa cho chồng tôi nhưng anh dửng dưng vì anh không có đức tin mạnh. Tôi đặt chai nước phép Lộ Đức trước mặt anh và bảo:

“Nước phép Mẹ Lộ Đức đấy, khi nào anh cảm thấy cần thì hãy uống nhé!"

Dần dần tôi thấy chai nước vơi đi. Ba tuần sau đó, tôi đưa anh đi tái khám. Trái tim anh bắt đầu phục hồi. Vị bác sĩ tim mạch cảm thấy bối rối và ngỡ ngàng, nhưng ông ta thinh lặng không nói gì. Hai năm sau tức là ngày hôm qua, chồng tôi lại đi tái khám, vị bác sĩ thở phào và nói rằng:


"Tôi không biết ông đã làm điều gì nhưng trái tim ông trở lại bình thường rồi."


Tôi thấy rõ ràng các bác sĩ điều trị cho chồng tôi đều bị sốc khi thấy trái tim của anh làm việc đều đặn trở lại. Họ bối rối ra mặt vì thấy chồng tôi lành bịnh. Trái tim anh bình an và hồi phục hoàn toàn. Một phép lạ y khoa đã xẩy ra cho anh!


Con cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria. Các con của con sẽ còn thấy mặt cha của chúng nhiều năm tháng nữa. Con còn có người chồng mạnh khoẻ và bình an. Giờ thì chồng tôi tin rằng anh được Chúa chữa lành và anh tin Chúa nhiều hơn. Chắc là nhờ có nước phép Đức Mẹ Lộ Đức và nhờ lời cầu nguyện của rất nhiều người vì thương yêu anh mà cầu nguyện cho anh.

Kim Hà, 11/9/2020