18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 26)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4416: ƠN HOÁN CẢI VÀ ƠN THIÊN TRIỆU

22 Tháng Mười 202011:54 SA(Xem: 833)

mehuyennhiemCN 4416: ƠN HOÁN CẢI VÀ ƠN THIÊN TRIỆU

Lời chia sẻ của LM Truyền Giáo Leslie Allen Stelter:

Khi tôi còn là một người Tin Lành trong lực lượng Không Quân, tôi đã khấn lời cầu nguyện này:

"Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa gửi đến cho con một người Kito hữu tốt lành làm bạn ở chung phòng với con trong quân đội. Người ấy không cần phải là người Tin Lành Lutheran, chỉ cần là người Kito hữu tốt thôi ạ."

Hai tuần sau đó, lời nguyện của tôi được Chúa đáp lời. Có một người trai trẻ hơn tôi được chỉ định làm người ở chung phòng với tôi. Chúng tôi đều học về điện tử và làm trong nghề coi radar. Anh chàng kể cho tôi nghe về quá khứ của anh:

"Khi còn là một trẻ vị thành niên, tôi đã bỏ đạo Công giáo, và trước khi gặp anh, tôi đã nhận được hồng ân hoán cải qua ảnh vẩy Mề Đay Huyền Nhiệm sau khi đọc xong cuốn sách Cuộc Đời của Thánh Catherine Laboure."

Trước khi được ơn hoán cải, anh ta đã quyết định không bao giờ trở lại đạo Công Giáo nhưng anh ta đã quyết định trở lại đạo sau khi lắng nghe một bài giảng của một linh mục Công Giáo. Một người bạn đưa anh đi dự Thánh Lễ. Trong lúc chờ đợi, anh ta thấy một tờ giấy nói về Mề Đay Huyền Nhiệm (The Miraculous Medal). Anh ta đọc tờ giấy ấy với hy vọng tìm hiểu lý do tại sao mẹ của anh ta luôn đeo Mề Đay Huyền Nhiệm ở quanh cổ của bà.

Sau khi đọc xong, hồng ân Chúa làm cho anh đọc thêm cuốn sách Cuộc Đời Thánh Catherine Laboure mượn từ Thư Viện Công Giáo ở văn phòng Cha Tuyên Uý. Đọc xong cuốn sách ấy thì Chúa ban cho anh ơn đi xưng tội một cách trọn.

Trong suốt gần 4 năm ở trong lực lượng Không Quân, anh ta đã đọc hơn 400 cuốn sách Công Giáo. Anh ta hiểu biết và say mê đọc sách Công Giáo, nên anh có thể chỉ dẫn cho tôi lý do tại sao Chúa muốn tôi trở nên người Công Giáo. Trong ba năm sau đó, anh tiếp tục giảng nội dung các sách mà anh ta đã đọc cho tôi nghe. Anh ta có thể làm cho tôi đọc sách, nhất là cuốn sách The Way of Divine Love, Tình Dịu Dàng.

Qua cuốn sách ấy, tôi nhận được ơn hoán cải để trở nên một người Công Giáo La Mã. Bởi vì anh ta đọc rất nhiều sách nên anh có thể chỉ dẫn cho tôi mọi điều, kể cà ơn gọi làm linh mục. Khi tôi bảo anh là tôi muốn trở nên người Công Giáo, anh ta nói:

"Bây giờ bạn đã trở thành người Công Giáo, thì lúc nào anh sẽ trở nên một linh mục Công Giáo đây?"


Người bạn đặc biệt trong đời sống thiêng liêng tên là Ronald. Chúng tôi trở nên bạn chí thiết. Cả hai chúng tôi đều trở nên linh mục truyền giáo phục vụ ở giáo phận Thare-Nonseng thuộc miền Bắc nước Thái Lan. Bởi vì cha Ronald và tôi đều biết rằng Chúa ban ơn đặc biệt cho những ai đọc sách Công Giáo nên chúng tôi làm việc liên lỉ để in lại các sách thiêng liêng cổ điển Công giáo, chẳng hạn như sách của Thánh Alphonso như: 'The Great Means of Salvation and of Perfection" tạm dịch là Các Phương Tiện của Ơn Cứu Độ và của Sự Tuyệt Hảo". 

Vì thế, giá bán sách trở nên rẻ. Sách của Thánh Aphonso và các sách khác đã làm Chúa ban ơn linh mục cho hai chúng tôi để tiếp tục ơn truyền gíao.


Tôi rất biết ơn bạn tôi là LM Ronald vì ngài đã đọc và giảng giải cho tôi các kiến thức của ngài về chân lý của đạo Công Giáo. Nhờ vậy mà ngài có thể đem tôi vào đạo Công Giáo. Tôi đề nghị các anh chị em hãy đọc cuốn sách ấy và khuyến khích anh chị em chia sẻ cuốn sách ấy với những người khác bằng cách tặng cho họ cuốn sách này."

Thân mến trong Chúa Giê su và qua Mẹ Maria,

LM. Leslie Allen Stelter
LM Truyền Giáo
c/o O.B.L. Victory Mission, Inc.
5430 West Vliet Street
Milwaukee WI 53208-2117 U.S.A.
(Năm 1927)