Ba tôi là ông Cố J. M. W. sinh ngày 14/2/1941 và mất ngày 7/1/2021.
Không lời nói nào có thể diễn tả được những cảm xúc đau đớn mà gia đình chúng tôi đã và đang trải qua khi nghe tin ba tôi qua đời vào ngày hôm qua. Ba tôi chết vì bịnh sưng phổi và COVID 19.
Ba tôi là một người cha tuyệt vời mà còn là một con người tốt lành mọi mặt.
Tôi được vinh dự đón chào ba tôi đến California vào hai mùa Đông vừa qua. Ông giúp tôi nhiều việc trong mục vụ linh mục của tôi tại nhà thờ giáo xứ St. Hedwig.
Ông trở thành một người bạn quý của các giáo dân tại giáo xứ này. Thật là một trong những niềm vui lớn lao nhất cho tôi vì tôi có thể chia sẻ mục vụ linh mục với ba tôi.
Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi những kỷ niệm không thể quên được với ba tôi và cũng là người bạn của tôi.
Bịnh Covid này thật là đến từ vực sâu của Hoả Ngục. Gia đình tôi rất đau đớn trong suốt 30 ngày qua vì không thể ở bên cạnh bên giường bịnh của ba tôi. Tuy nhiên chúng tôi được an ủi nhiều bởi các bác sĩ và y tá đã chăm sóc cho ba tôi trong thời gian qua.
Họ đã khóc khi ba tôi qua đời. Họ yêu mến ba tôi trong 4 tuần mà ông phải chiến đấu với cái chết gần kề.
Xin cám ơn mọi người vì đã và đang cầu nguyện cho ba tôi và an ủi gia đình tôi! Chúng tôi chân thành cảm tạ từng người một trong các bạn.
Tôi luôn được nhắc nhở rằng hôm nay là một hồng ân và ngày mai sẽ không hứa hẹn cho bất cứ ai. Xin hãy nhớ rằng Thiên Đàng là mục tiêu của chúng ta hôm nay!
Xin hãy luôn nhớ trong trái tim và tâm trí rằng hãy trân quý ngày thời khắc của hôm nay. Xin đừng bỏ cuộc! Xin Chúa chúc phúc cho các bạn và gia đình các bạn.
Yêu thương,
Cha Đ.
Kim Ha