18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 12)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
    18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 12)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
    18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 8)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
    18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 14)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
    17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 27)
    https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
    17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 27)
    Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
    17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
    Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
    13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
    Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
    13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
    “Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
    13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
    Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

    TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CHA RAPHAEL TRẦN XUÂN NHÀN

    13 Tháng Chín 20184:18 CH(Xem: 3395)
    chanhanTÌNH HÌNH SỨC KHỎE CHA RAPHAEL TRẦN XUÂN NHÀN

    Kính Chào Ban Biên tập đài “Giờ Của Mẹ” và thính giả xa gần khắp nơi trên toàn thế giới. Tôi là Anrê Dũng Lạc Trần Anh Văn, là tu sĩ thuộc dòng Thánh Phaolo Tông Đồ Dân Ngoại, em ruột của cha Raphael Trần Xuân Nhàn. Được sự đồng ý của ngài, tôi xin gửi đến Quý vị một vài hình ảnh và thông tin về bệnh tình hiện tại của ngài.

    Như quý vị đã biết, linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn là một vị linh mục tận tình chăm lo cho người nghèo và tận tâm cho công cuộc truền giáo. Trong ơn gọi Mục Tử của Ngài, hai điều ngài thao thức và tận tâm thực thi đó là giúp đỡ người nghèo và loan báo Tin Mừng. Chính vì thế mà ngài luôn có nhiều sáng kiến khác nhau để kêu gọi và liên kết người giàu giúp đỡ người nghèo. Chẳng hạn như chương trình: Chiến dịch bánh chưng cho người nghèo, góp gạo nuôi dân, chăm sóc người cùi, cứu trợ bão lụt thiên tai, Ánh sáng văn minh.... Vì là giáo xứ thuộc vùng sâu vùng xa và giáp với ranh giới Lào. Cho nên, mặc dầu bận rộn nhưng ngài vẫn sắp xếp thời gian và công việc để truyền giáo và hỗ trợ Legio bên Lào.

    (Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên đến thăm cha Nhàn trong bệnh viện)

    Ngoài ra, ngài còn tích góp tiền hỗ trợ của các vị ân nhân để nâng đời sống văn hóa của dân cư trong giáo xứ và trong xã lên một tầm mức mới, tầm mức của sự văn minh hiện đại. Ngoài các chương trinh khuyến học cho các em lương – giáo trong giáo xứ và các vùng lân cận, ngài còn giúp dân làm đường trong làng, mở sân chơi thể thao cho giới trẻ và thắp sáng điện trên các đường trong xóm. Ngài cũng giúp dân biết cải thiện đời sống bằng cách sử dụng các máy móc nông nghiệp hiện đại để đạt hiệu quả cao hơn trong việc sản xuất nông nghiệp. Cách đây ba năm, khi ngài về nhận giáo xứ Phúc Yên thì đời sống dân chúng đang nghèo túng và lạc hậu. Nhưng nay Phúc Yên đã sáng sủa, văn minh và phát triển hơn rất nhiều. Điều đó có thể nhìn thấy nơi khuôn mặt phấn khởi hân hoan của giáo dân, và nghe thấy qua những câu chuyện thấm đượm tình người của lương dân. Điển hình là bài thơ sau đây của một người lương dân sáng tác, để tặng giáo xứ nhân ngày kỷ niệm mười năm thành lập giáo xứ:

    Kính mừng giáo xứ Phúc Yên,

    Mười năm kỷ niệm thánh đường hôm nay.

    Thánh đường nay đã đổi thay,

    Lớn công xây đắp tháng ngày của cha.

    Công cha nghĩa nặng cao dày,

    Phúc Yên khắc nhớ có ngày hôm nay.

    Thời gian cha đã hăng say,

    Đưa hết tâm nguyện xây đời mai sau.

    Phúc Yên nghĩa nặng tình cha,

    Công cha nghĩa lớn khắc sâu trong lòng.

    Mong sao cha khỏe sống lâu.

    Chúng con nguyện nhớ ơn cha đời đời.

    Vào ngày 20 tháng 8 vừa qua, sau khi dâng thánh lễ xong thì ngài bị đột quị. Ngài được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Xã Đoài, sau đó được chuyển qua bệnh viên Ba Lan Nghệ An để điều trị. Một vị chủ chăn năng nổ, sáng tạo và thương giúp người nghèo cũng như nhiệt thành cho việc truyền giáo, mà nằm một chỗ thì quá là buồn cho ngài. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương và chúc phúc cho ngài qua sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, và qua lời cầu nguyện của anh chị em Giờ của Mẹ, của bạn bè, thân nhân và ân nhân xa gần. Vì thế, bệnh tình của ngài cho đến hôm nay đã tương đối ổn định. Ngài đã qua khỏi cơn nguy cấp và đã xuất viện.

    Hiện nay ngài có thể đi lại bằng gậy, tuy rất khó khăn. Mặc dầu tay chân đang yếu ớt, nhưng ngài không muốn để cho con chiên của ngài khao khát Lương Thực Thần Lương, nên ngài đã cố gắng dâng lễ hàng ngày cho giáo dân trong giáo xứ. Hiện tại ngài đã nhập viện tại bệnh viện Y Học Cổ Truyền Nghệ An. Ở đây các bác sĩ tận tình châm cứu và tập vật lý trị liệu cũng như theo dõi bệnh tình của ngài hàng ngày. Kính thưa Quý vị, mặc dầu đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng vì tuổi tác và sức khỏe đã yếu trong khi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư, vì thế mong Quý vị tiếp tục cầu nguyện cho ngài được mau bình phục để tiếp tục thực hiện công trình của Thiên Chúa.

    (Cha Nhàn có thể làm lễ cho giáo dân, mặc dầu tay chân bên phải con đang rất yếu)

    Tạ ơn Chúa, đội ơn Đức Mẹ và cám ơn các thành viên Ban biên tập đài Giờ của mẹ đã quảng bá cho mọi người biết bệnh tình của ngài, để mọi người hiệp ý cầu nguyện cho ngài. Qua đây, lấy cương vị là em ruột của ngài, tôi muốn nhờ Đài Giờ của Mẹ, chuyển đến quý vị ân nhân, ân nhân xa gần, thính giả, độc giả đài Giờ của Mẹ lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất của đại gia đình chúng tôi. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc phúc cho Quý vị và gia đình trong ân sủng và tình yêu của Ngài.

    Trân trọng cám ơn.

    Anrê Dũng Lạc Trần Anh Văn.

    Phúc Yên ngày 13/9/2018

    Địa chỉ cha Nhàn:

    Lm. Raphael Trần Xuân Nhàn. (Đt: 0913092476)

    giáo xứ Phúc Yên, hạt Vạn Lộc, giáo phận Vinh.

    Xóm Bình Yên, xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An.

    Email: rapxuannhan@gmail.com