18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
    18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 21)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
    18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 16)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
    18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 20)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
    17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
    https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
    17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 36)
    Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
    17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 29)
    Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
    13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
    Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
    13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
    “Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
    13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
    Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

    THƯ CỦA ĐỨC ÔNG CHÍNH XỨ THÁNH LINH

    11 Tháng Tư 20174:06 CH(Xem: 2985)
    TUANHUYNH ĐOÀN ĐA MINH GX THÁNH LINH

    THƯ CỦA  ĐỨC ÔNG CHÍNH XỨ THÁNH LINH

    CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ THÁNH LINH, GP ORANGE

    HOLY SPIRIT PARISH, DIOCESE OF ORANGE
    17270 Ward St, Fountain Valley, CA 92708

    Ngày 31 Tháng 7 năm 2015

    Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh chị Em thân mến trong Chúa Kitô,

    Năm nay Dòng Đa Minh thế giới  mừng kỷ niệm 800 năm  thành lập và  cùng lúc  Huynh Đoàn Đaminh Cộng Đoàn Thánh Linh Kỷ Niệm 10 năm Huynh Đoàn được thành lập.  Là dịp thật tốt đẹp và ý nghĩa để nói lên tâm tình biết ơn của Giáo Hội đối Thánh Phụ Đaminh, vị sáng Lập Dòng Thuyết Giảng nói chung và cách riêng Cộng Đoàn đối với anh chị em trong Huynh Đoàn về những hy sinh đóng góp cho Cộng Đoàn, nhất là tinh thần và linh đạo của Thánh Phụ Đaminh mà anh chị em đang sống.

    Sống vào những năm cuối của thế kỷ thứ 12 và buớc sang thế kỷ thứ 13 Thánh Đa Minh nhận thức rằng để canh tân Giáo Hội và đời sống Kitô hữu, để rao giảng Tin Mừng của Chúa cho mọi người và đặc biệt đễ đem mọi người về với Chúa nhất là những anh chị em lạc giáo thì CẦU NGUYỆN, KHIÊM NHƯỢNG, ĐỨC ÁI với BÍ TÍCH MÌNH THÁNH CHÚA kèm gương mẫu của đời sống đạo đức thánh thiện phải luôn là cốt lõi của người Kitô hữu.

    Thật vậy, chính linh đạo và đời sống của Ngài và của con cái Ngài đã mang lại thành công trong viêc chinh phục các tâm hồn đặc biệt các người lạc giáo, đã giúp Giáo Hội canh tân đời sống của con cái mình và mang lại muôn ngàn hoa trái thiêng liêng cho bao thế hệ.

    Bên cạnh đó thì LÒNG SÙNG KÍNH ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI MẸ THIÊN CHÚA và PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI phải luôn  là những phương thế cần thiết và hữu hiệu để chiến thắng ma quỷ,  tội lỗi và thế giới.

    Thánh Đa Minh đã từng nhắn nhủ: “Trang bị cho chính mình với sự cầu nguyện hơn là gươm giáo, mặc cho mình sự khiêm nhượng hơn là áo quần đẹp đẽ lộng lẫy, sách đọc đễ giúp mình giảng hay là sách của tình thương”.

    Hơn bao giờ hết, sống trong thế giới văn minh vật chất trong đó Thiên Chúa bị quên lãng,  những giá trị tinh thần- luân lý-đạo đức không còn được đề cao và tôn trọng, Giáo Hội luôn kêu gọi con cái mình hãy thức tĩnh và đề cao cảnh giác bằng sống theo Phúc Âm và noi gương các thánh là những Vị đã được Chúa sai đến trong lịch sử Giáo Hội để canh tân Giáo Hội và kitô hữu qua LINH ĐẠO VÀ ĐỜI SỐNG GƯƠNG MẪU THÁNH THIỆN của các ngài, đặc biệt của Thánh Đa Minh khi mừng kỷ Niệm 800 năm ngài sáng lập Dòng Đa Minh.

    Chúng ta hãy ca tụng và cảm tạ Chúa đã sai Thánh Đa Minh như Đuốc Soi cho biết bao nhiêu người đang đi trong u tối lầm lạc.  Chúng ta hãy tri ân Thánh Cả đã hiến cả cuộc đời của mình để trở nên hy lễ dâng lên Thiên Chúa hầu mang lại cho Giáo Hội và bao nhiêu thế hệ hoa trái thiêng liêng qua linh đạo và gương sáng của ngài.

    Cùng với quý Cha và Cộng Đoàn tôi nguyện xin Chúa, nhờ công nghiệp và lời chuyển cầu của Thánh Phụ Đa Minh, chúc lành và trả công bội hậu cho anh chị em Huynh Đoàn Đa Minh vì những hy sinh đóng góp thật tích cực về mọi phương diện cho Cộng đoàn Giáo Xứ Thánh Linh. Xin kính chúc Huynh Đoàn luôn thăng tiến trong mọi lãnh vực để danh Chúa được tôn vinh và ích lợi cho các linh hồn.

    Trong Chúa Kitô,

    Đức Ông Phạm Quốc Tuấn
    Linh Mục Chánh Xứ Cộng Đoàn Thánh Linh, Fountain Valley