18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 36)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 29)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4588: CẢM NGHIỆM CỦA CÔ ANA SEGO, Hướng Dẫn Viên Du Lịch, Medjugorje #42

17 Tháng Tư 202112:40 CH(Xem: 860)

anasegoCN 4588: CẢM NGHIỆM CỦA CÔ ANA SEGO, Hướng Dẫn Viên Du Lịch, Medjugorje #42

LNĐ: Cô Ana Sego là người hướng dẫn du lịch ở Medjugorje. Cô đã từng làm việc chung với các nhóm hành hương của chúng tôi hàng năm trong suốt 20 năm qua. Cô là một tu sĩ của tu hội đời và luôn cố gắng thu xếp cho các nhóm chúng tôi gặp các linh mục và các thị nhân, đặc biệt là thị nhân Vicka. Cô rất tận tâm. Cô thường nói chuyện về Medjugorje với các nhóm hành hương của chúng tôi. Sau đây là bài nói chuyện của cô, không phải là ý kiến của chúng tôi. (Kim Hà)

1. Về bí tích Hòa giải:


Khi các bạn đến hành hương Medjugorje, Nam Tư thì nên đi xưng tội, vì nơi đây là trung tâm hòa giải lớn nhất thế giới. Khi bạn thành tâm ăn năn tội, xưng tội, làm việc đền tội thì Chúa tha thứ mọi tội lỗi và chữa lành cho bạn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Chính Chúa Giêsu ban bí tích hòa giải để giúp cho những người tội lỗi được làm hòa với Chúa, chứ không phải bí tích này dành cho người thánh thiện.

Thánh Leopold Mandic là một vị linh mục thánh thiện của nước Croatia. Ngài đã từng ngồi tòa cáo giải để giải tội cho dân chúng từ 16 tiếng đến 18 tiếng mỗi ngày. Vậy trước khi đi xưng tội, xin các bạn cầu nguyện trước tượng Thánh Mandic để ngài soi sáng và hướng dẫn các bạn xưng tội cho trọn.

Tôi xin chia sẻ cảm nghiệm của tôi lúc còn nhỏ. Có lần tôi bỏ không đi lễ ba ngày Chúa nhật nên tôi đi xưng tội. Khi vừa nghe lời xưng tội của tôi, thì vị linh mục hét lớn lên trong toà giải tội và bắt giam tôi phải quỳ trong tòa cáo giải khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, cha mới chịu ban phép giải tội cho tôi. Khi ra khỏi tòa cáo giải, tôi rất mắc cở vì các bạn xầm xì, bàn tán và chế nhạo tôi. Từ kinh nghiệm ấy, tôi cảm thấy rất sợ hãi mỗi khi phải đi xưng tội.

Sau đó, tôi nằm mơ thấy mình đi vào một cánh cửa bằng vàng có nhà Tạm của Chúa. Tôi gặp một vị nữ tu và bà cho tôi biết thêm về tầm quan trọng của việc đi xưng tội. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh của vị nữ tu ấy. Cho đến những ngày gần đây, tôi được một người quen tặng cho tôi một bức hình của Mẹ Esperanza, người nước Ý. Lúc đó, tôi mới biết rằng Mẹ Esperanza chính là vị nữ tu đã hiện ra với tôi trong giấc mơ và nói về tầm quan trọng của bí tích hòa giải.

2. Các ơn lạ mà Chân Phước Esperanza, vùng Collevalenza, nước Ý đã làm:


(Nhờ cô Ana Sego kể chuyện về Chân Phước Esperanza nên các nhóm hành hương của chúng tôi đã từng đến hành hương nơi tu viện của Mẹ Esperanza ở Collevalenza, cách Roma chừng 2 tiếng lái xe. Chúng tôi cũng được tắm tại đó để xin ơn chữa lành. Tạ ơn Chúa!)

Hiện nay, Mẹ Esperanza đã được phong chân phước vào năm 2004 vì các phép lạ mà Mẹ đã làm khi còn sống. Tu viện của Mẹ Esperanza ở gần thành phố Roma và có tên là Collevalenza. Chính nơi đây mà Mẹ Esperanza đã làm nhiều phép lạ tỏ tường. Mẹ có ơn phân thân, biết hết mọi sự. Chúa Giêsu thường hiện ra và nói chuyện với Mẹ khoảng 7, 8 lần mỗi ngày. Ngoài ra, Thánh gia và các Thiên thần cũng thường hiện ra với Mẹ Esperanza.

Chúa Giêsu nói với Mẹ rằng: "Hễ những ai đến viếng tu viện của Mẹ Esperanza thì sẽ được ơn chữa lành cả hồn lẫn xác."

Tại tu viện của Mẹ có ít nhất là 5 hồ tắm, và đó cũng là dòng suối chữa lành. Lúc Mẹ còn ở trần gian, khi trong tu viện thiếu dầu ăn, Mẹ thường ngửa mắt lên trời mà cầu nguyện thì tự động, dầu ăn được ban ngay cho và làm tràn đầy các chai lọ đang trống rỗng. Khi không có thức ăn, Mẹ cũng cầu nguyện xin Chúa ban cho thực phẩm thì tự nhiên, thức ăn có đầy trong nhà. 

Một hôm Chúa Giêsu phán bảo Mẹ Esperanza rằng Chúa muốn xây dựng một Cung Thánh trên đất tu viện. Chúa nói rằng Mẹ không cần phải lo lắng điều gì, vì Chúa sẽ ban cho tu viện đủ mọi nhu cầu. Vì thế, dù khi khởi sự xây dựng tu viện, Mẹ không có đồng nào, nhưng tự nhiên có một chú bé lạ mặt tìm đến và trao cho mẹ một số tiền lớn, đủ để trang trải mọi chi phí xây cất. 

Cũng tại tu viện này, Chúa đã dậy dỗ cho Mẹ Esperanza về lòng thương xót của Ngài. Chúa nói:

“Ta rất buồn khi nhiều linh mục đối xử với các con chiên như các quan tòa, chứ không phải là hình ảnh của một Chúa Kitô khoan dung và nhân hậu. Nếu đức tin của các con chỉ lớn bằng hạt cải thì các con có thể chuyển núi dời non.”

Suốt đời, Mẹ Esperanza chỉ biết xin vâng và tín thác hoàn toàn trong tay Chúa." 

Nếu có dịp, xin các bạn hãy cố gắng đến viếng thăm tu viện của Mẹ Esperanza tại vùng Collevanlenza, nước Ý để nhận được ơn chữa lành của Chúa và Mẹ Maria.

Kim Hà, 10/10/2004-2021