Kẻ thờ quỷ thú nhận: sự cầu nguyện đã đánh đuổi tôi ra khỏi khu phố
Kẻ từng thờ quỷ thú nhận là khi anh ta đi đến một khu phố để chuẩn bị thực hiện kế hoạch tà ác thì bị ngăn trở, bởi cảm nhận có nhóm tín hữu đang ở chỗ nào đó trong khu phố nắm tay nhau cầu nguyện, và hắn ta thấy có động lực thần thiêng xua đuổi hắn ra khỏi khu phố, và rốt cuộc hắn phải hủy đi kế hoạch tà ác được giao cho hắn làm.
Anh ta hiện đi khắp nơi thuyết pháp và thuyết phục các Kitô hữu hãy cầu nguyện cho khu phố của họ, cho trường học và cho quốc gia chúng ta.
Đọc thêm chi tiết mời bấm vào “Links” này: https://www.christiantoday.com/article/former-satanist-says-christian-prayers-blocked-him-from-committing-acts-of-evil/129815.htm
Sóng biển thường mỗi khi đi làm về thì hay ngồi ngoài xe nguyện thêm 10 kinh Kính Mừng cầu nguyện xin Chúa gìn giữ cho nhà cửa và khu phố của mình được bình yên.
Ở Việt Nam Giáo Dân các xứ đạo còn đạo đức và đáng mừng và có thói quen rất hay và đáng khâm phục là, cứ mỗi tối nhà nhà, từng gia đình tụ lại nguyện kinh chung với nhau, đây là điều mà Đức Giáo Hoàng than thở là đã biến mất trong giới Kitô Hữu.
Hồi nhỏ xứ SB ở VN trước kia có tục lệ và tinh thần đạo đức rất hay mà chắc trên thế giới chỉ có mỗi ở VN: mỗi một giáo khu xây một tượng đài Thánh Quan Thầy của mình.
Xứ tôi nhỏ chỉ có 3 giáo khu, thì có 3 tượng đài: chẳng hạn như tượng đài Chúa Kitô Vua, tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm, tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, và dành riêng hẳn một khu đất có hàng rào vây quanh dành cho tượng đài đó, có người bảo trì chăm sóc cây cỏ thường xuyên như công viên. Sau đó mỗi tối, các Gia đình gồm ông bà con cái cháu chắt dắt nhau tụ họp nhau lại dưới tượng đài nguyện Kinh Môi Khôi chung.
Trước sân tượng đài luôn rợp bóng cây, đám con nít SB rảnh là hay tụ tập chơi đủ trò con nít trước sân tượng đài như: nhảy giây, bắn bi, tạt lon tạt giấy (Việtnamese bowling), đánh khăng đánh đáo, quay cù...v.v. Cũng có những đứa nghịch phá leo hàng rào, leo cây bẻ trái hái hoa... bị mấy ông trùm bắt gặp chạy té khói.
Có lẽ nhờ nhà nhà nguyện kinh, các giáo khu nguyện kinh chung mà giáo xứ khá bình yên, công ăn việc làm của các tín hữu trong giáo xứ cũng ổn định.
“Giáo Sử Việt Nam” có kể, thời các giáo hữu VN bị bắt đạo, thì các xứ đạo đa số có đời sống ổn định và sung túc hơn các làng bên lương, bị họ nghen và thường quấy nhiễu luôn. Nếu mà muốn chứng minh, thì chúng ta có Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người Công Giáo đạo đức...và hậu quả thảm khốc xảy ra cho ông và gia đình như thế nào thì ai cũng đã rõ. Chỉ vì Ông có cái tội là Người Công Giáo. Nếu lúc gặp nạn, xung quanh hai anh em ông toàn là các Tín Hữu Công Giáo thì cả hai đã không phải chịu chết thảm như vậy, và Đất Nước Việt Nam đã không bị mất vào tay kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng như hôm nay.
Ông cựu tổng thống Ngô Đình Diệm từng có câu nói tiên tri để bảng tuyên truyền giữa ranh giới vĩ tuyến hai miền Nam-Bắc:
"Xã hội chủ nghĩa đói meo, tự do hạnh phúc cổ đeo hai tròng"
Và VN sau thời cựu TT Diệm, kể từ ngày 30/4/1975 đã xảy ra đúng y như vậy.
Còn Ông Ngô Đình Nhu có câu nói để đời trong lúc ông dạy học và đào tạo cán bộ cho "Ấp Chiến Lược và Đảng Cần Lao Nhân Vị" ông sáng lập:
"Hãy nghe kỹ những gì Cộng Sản nói và nhìn kỹ những gì CS làm."
Ông tổng thống Thiệu lúc ấy cũng là người ở trong nhóm đào tạo này và đã đem câu nói này nói lại với toàn quốc dân, rồi cứ như vậy được truyền đi từ TT Thiệu cho tới nay, và trở thành câu nói để đời của cựu TT Thiệu.
Một câu nói tiên tri khác của ông Ngô Đình Nhu trong "Chính đề Việt Nam" (https://ongvove.files.wordpress.com/2009/11/chinhdevietnam.pdf):
“..Nếu nền Đệ Nhất Cộng Hòa sụp đổ, chẳng bao lâu miền Nam sẽ mất về tay Bắc Việt. Nếu miền Nam mất về tay Bắc Việt, thì cả Việt Nam sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay Trung Cộng ...”.
Câu nói tiên tri này hẳn không sai, VN hiện nay đã bị Mất và rơi vào tay Trung Cộng.
Hôm qua, tôi mới coi được khúc phim Thành phố Nha Trang đã phát loa phóng thanh tiếng Tàu, vậy là nhà nước Cộng nô đang mau thực hiện tiến trình sát nhập nước Việt thành tỉnh lẻ của Tàu vào năm 2020 trước thời hạn (coi Video clip: https://youtu.be/GvGbYw4412E).
Qua chia sẻ của anh chàng bị thần khí Kinh Nguyện chung đuổi trừ và ngăn chặn anh ta làm việc ác. Ước mong cả nước và có vị "giáo chức" nào đó nguyện đứng lên quy tụ nguyện chuỗi Môi Khôi chung toàn quốc và các Giám Mục đồng lòng dâng hiến nước VN cho Khiết Tâm Đức Mẹ. Chắc chắn sẽ tạo thành một lực lượng Vũ Trang Thiêng Liêng ngăn chặn kế hoạch tà ác của Cộng Sản bọn chúng và đánh bật quỷ Cộng nô và Trung Cộng ra khỏi bờ cõi nước Việt, lấy lại Giang Sơn. SB có nhận được "email" ..., hiện nay cũng có nhóm giáo dân trong và ngoài nước đang chia nhau nguyện Kinh chung hằng ngày xin cho Dân Việt vượt thắng sợ hãi vùng lên và xin Chúa Cứu Dân - Nước Việt.
Thánh Gioan Viannêy được tặng biệt danh "tù nhân ngồi tòa giải tội" từng nói, "Cầu nguyện riêng giống như cọng rơm rải rác đó đây: Nếu bạn đốt lên nó chỉ tạo thành ngọn lửa nhỏ. Nhưng gom các cọng rơm ấy lại và đốt lên, bạn có được ngọn lửa lớn, vươn lên cao như một cột lửa đến tận trời xanh; cầu nguyện chung thì cũng giống như vậy." (câu trích trong: http://tinhthan.tripod.com/hanhthanh/saints4/john_vianney4-8.html)
Sóng Biển, ngày 26/6/2018
Kẻ từng thờ quỷ thú nhận là khi anh ta đi đến một khu phố để chuẩn bị thực hiện kế hoạch tà ác thì bị ngăn trở, bởi cảm nhận có nhóm tín hữu đang ở chỗ nào đó trong khu phố nắm tay nhau cầu nguyện, và hắn ta thấy có động lực thần thiêng xua đuổi hắn ra khỏi khu phố, và rốt cuộc hắn phải hủy đi kế hoạch tà ác được giao cho hắn làm.
Anh ta hiện đi khắp nơi thuyết pháp và thuyết phục các Kitô hữu hãy cầu nguyện cho khu phố của họ, cho trường học và cho quốc gia chúng ta.
Đọc thêm chi tiết mời bấm vào “Links” này: https://www.christiantoday.com/article/former-satanist-says-christian-prayers-blocked-him-from-committing-acts-of-evil/129815.htm
Sóng biển thường mỗi khi đi làm về thì hay ngồi ngoài xe nguyện thêm 10 kinh Kính Mừng cầu nguyện xin Chúa gìn giữ cho nhà cửa và khu phố của mình được bình yên.
Ở Việt Nam Giáo Dân các xứ đạo còn đạo đức và đáng mừng và có thói quen rất hay và đáng khâm phục là, cứ mỗi tối nhà nhà, từng gia đình tụ lại nguyện kinh chung với nhau, đây là điều mà Đức Giáo Hoàng than thở là đã biến mất trong giới Kitô Hữu.
Hồi nhỏ xứ SB ở VN trước kia có tục lệ và tinh thần đạo đức rất hay mà chắc trên thế giới chỉ có mỗi ở VN: mỗi một giáo khu xây một tượng đài Thánh Quan Thầy của mình.
Xứ tôi nhỏ chỉ có 3 giáo khu, thì có 3 tượng đài: chẳng hạn như tượng đài Chúa Kitô Vua, tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm, tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, và dành riêng hẳn một khu đất có hàng rào vây quanh dành cho tượng đài đó, có người bảo trì chăm sóc cây cỏ thường xuyên như công viên. Sau đó mỗi tối, các Gia đình gồm ông bà con cái cháu chắt dắt nhau tụ họp nhau lại dưới tượng đài nguyện Kinh Môi Khôi chung.
Trước sân tượng đài luôn rợp bóng cây, đám con nít SB rảnh là hay tụ tập chơi đủ trò con nít trước sân tượng đài như: nhảy giây, bắn bi, tạt lon tạt giấy (Việtnamese bowling), đánh khăng đánh đáo, quay cù...v.v. Cũng có những đứa nghịch phá leo hàng rào, leo cây bẻ trái hái hoa... bị mấy ông trùm bắt gặp chạy té khói.
Có lẽ nhờ nhà nhà nguyện kinh, các giáo khu nguyện kinh chung mà giáo xứ khá bình yên, công ăn việc làm của các tín hữu trong giáo xứ cũng ổn định.
“Giáo Sử Việt Nam” có kể, thời các giáo hữu VN bị bắt đạo, thì các xứ đạo đa số có đời sống ổn định và sung túc hơn các làng bên lương, bị họ nghen và thường quấy nhiễu luôn. Nếu mà muốn chứng minh, thì chúng ta có Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người Công Giáo đạo đức...và hậu quả thảm khốc xảy ra cho ông và gia đình như thế nào thì ai cũng đã rõ. Chỉ vì Ông có cái tội là Người Công Giáo. Nếu lúc gặp nạn, xung quanh hai anh em ông toàn là các Tín Hữu Công Giáo thì cả hai đã không phải chịu chết thảm như vậy, và Đất Nước Việt Nam đã không bị mất vào tay kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng như hôm nay.
Ông cựu tổng thống Ngô Đình Diệm từng có câu nói tiên tri để bảng tuyên truyền giữa ranh giới vĩ tuyến hai miền Nam-Bắc:
"Xã hội chủ nghĩa đói meo, tự do hạnh phúc cổ đeo hai tròng"
Và VN sau thời cựu TT Diệm, kể từ ngày 30/4/1975 đã xảy ra đúng y như vậy.
Còn Ông Ngô Đình Nhu có câu nói để đời trong lúc ông dạy học và đào tạo cán bộ cho "Ấp Chiến Lược và Đảng Cần Lao Nhân Vị" ông sáng lập:
"Hãy nghe kỹ những gì Cộng Sản nói và nhìn kỹ những gì CS làm."
Ông tổng thống Thiệu lúc ấy cũng là người ở trong nhóm đào tạo này và đã đem câu nói này nói lại với toàn quốc dân, rồi cứ như vậy được truyền đi từ TT Thiệu cho tới nay, và trở thành câu nói để đời của cựu TT Thiệu.
Một câu nói tiên tri khác của ông Ngô Đình Nhu trong "Chính đề Việt Nam" (https://ongvove.files.wordpress.com/2009/11/chinhdevietnam.pdf):
“..Nếu nền Đệ Nhất Cộng Hòa sụp đổ, chẳng bao lâu miền Nam sẽ mất về tay Bắc Việt. Nếu miền Nam mất về tay Bắc Việt, thì cả Việt Nam sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay Trung Cộng ...”.
Câu nói tiên tri này hẳn không sai, VN hiện nay đã bị Mất và rơi vào tay Trung Cộng.
Hôm qua, tôi mới coi được khúc phim Thành phố Nha Trang đã phát loa phóng thanh tiếng Tàu, vậy là nhà nước Cộng nô đang mau thực hiện tiến trình sát nhập nước Việt thành tỉnh lẻ của Tàu vào năm 2020 trước thời hạn (coi Video clip: https://youtu.be/GvGbYw4412E).
Qua chia sẻ của anh chàng bị thần khí Kinh Nguyện chung đuổi trừ và ngăn chặn anh ta làm việc ác. Ước mong cả nước và có vị "giáo chức" nào đó nguyện đứng lên quy tụ nguyện chuỗi Môi Khôi chung toàn quốc và các Giám Mục đồng lòng dâng hiến nước VN cho Khiết Tâm Đức Mẹ. Chắc chắn sẽ tạo thành một lực lượng Vũ Trang Thiêng Liêng ngăn chặn kế hoạch tà ác của Cộng Sản bọn chúng và đánh bật quỷ Cộng nô và Trung Cộng ra khỏi bờ cõi nước Việt, lấy lại Giang Sơn. SB có nhận được "email" ..., hiện nay cũng có nhóm giáo dân trong và ngoài nước đang chia nhau nguyện Kinh chung hằng ngày xin cho Dân Việt vượt thắng sợ hãi vùng lên và xin Chúa Cứu Dân - Nước Việt.
Thánh Gioan Viannêy được tặng biệt danh "tù nhân ngồi tòa giải tội" từng nói, "Cầu nguyện riêng giống như cọng rơm rải rác đó đây: Nếu bạn đốt lên nó chỉ tạo thành ngọn lửa nhỏ. Nhưng gom các cọng rơm ấy lại và đốt lên, bạn có được ngọn lửa lớn, vươn lên cao như một cột lửa đến tận trời xanh; cầu nguyện chung thì cũng giống như vậy." (câu trích trong: http://tinhthan.tripod.com/hanhthanh/saints4/john_vianney4-8.html)
Sóng Biển, ngày 26/6/2018