22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 16)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 20)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 58)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 38)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 46)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 48)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4273: VÀI LỜI TÂM TÌNH

30 Tháng Ba 202012:03 CH(Xem: 885)

__HinhHop.50CN 4273: VÀI LỜI TÂM TÌNH

Trong các linh mục ở VN, tôi thường liên lạc với LM Raphael Trần Xuân Nhàn, giáo phận Vinh. Giáo phận là quê ngoại của gia đình tôi. Tôi có một niềm mơ ước là sẽ có một ngày đến thành phố Vinh để tìm hiểu thêm về quê ngoại của mình.

Cha Nhàn đã bị tai biến mạch máu não khoảng tháng 8 năm 2018. Cha vốn là cha xứ ở một giáo xứ nghèo miền núi, gần đất nước Lào. Cha còn lo giủp cho Legio Maria người Việt ở nước Lào. Cha chăm lo cho các giáo dân và lương dân. Ngoài việc làm chủ chăn, ngài kiêm luôn mọi việc xã hội, gia đình và giáo dục trong giáo xứ nghèo này. Vì thế, ngài thường liên lạc với chúng tôi qua http://www.memaria.org và www.memaria.net để xin giúp đỡ và yểm trợ.

Ngài rất chân thành và có lòng tốt đối với mọi người, đặc biệt là giáo dân và lương dân của ngài. Sau một thời gian dưỡng bịnh ở Toà Giám Mục Vinh, nay ngài được ĐGM cho về ở một giáo xứ tên là Kim Ân cũng thuộc giáo phận Vinh. Cha Raphael Trần Xuân Nhàn tuy về hưu vì bịnh tật nhưng cha vẫn là cha linh hướng của Radio Giờ Của Mẹ. Cha viết nhiều cảm nghiệm rất cảm động về phản ứng của những người nghe đài Radio Giờ Của Mẹ (GCM). 

Các cha già hưu ở GP Vinh cũng được an ủi khi ở thui thủi cô đơn nơi nhà hưu. Các nữ tu già hưu hay đang phục vụ cũng nhận được Radio Giờ Của Mẹ.

Những người già không đi đứng được cũng nhận Radio Giờ Của Mẹ và họ cùng nghe chung với nhau. Bao nhiêu mảnh đời đen tối đã được thắp sáng và chữa lành bằng Lời Của Chúa, bằng các thông điệp của Mẹ và các cảm nghiệm vinh danh Chúa.

Riêng cha Nhàn, cha kể rằng lúc nằm dưỡng bịnh và lúc gần đây, không còn Thánh Lễ, cha đã say sưa nghe Lời Chúa và cảm thấy được nâng đỡ tinh thần làm cho tâm hồn vui vẻ và phấn khởi hơn. Cha cũng muốn giúp Radio GCM cho các người nghèo, người già nhưng cha không có phương tiện tài chánh. Cha kể rằng cha thích nghe và muốn mọi người vì không còn Thánh Lễ thì vẫn tiếp tục được nghe Lời Chúa loan truyền qua Radio GCM.


Tưởng cũng nên nhắc lại về lịch sử ra đời của Radio Giờ Của Mẹ:


Toàn Ban Biên Tập chúng tôi chỉ đóng góp mà không ai kiếm lời. Vì thế, đã có những mảnh đời đau khổ được an ủi và hạnh phúc hơn. Tôn chỉ của chúng tôi là giúp đỡ radio cho các giáo xứ và dòng tu, chứ không giúp các cá nhân riêng lẻ.

Vào ngày 22 tháng 8 năm 2017, kỷ niệm 100 Đức Me Fatima hiện ra, nhóm thực hiện Radio Giở Của Mẹ và các Ban Biên Tập các websites memaria.org, memaria.net và KinhmungMaria.com cùng cộng tác chung để cùng sản xuất Radio Giờ Của Mẹ #1 gồm 4300 CDs.

Sau đó vào ngày Lễ Tạ Ơn 2018, chúng tôi lại có thêm Radio Giờ Tin Mừng và Giờ Của Mẹ #2 gồm có 7300 CDs nói về Thánh Kinh Cựu Ước, Thánh Kinh Tân Ước, các audio đọc chuyện Công Giáo và tất cả các đề tài về Công Giáo. Lần này chúng tôi lại có thêm sự cộng tác quý báu của Đức Ông Hoàng Minh Thắng, từ Roma. Ngài đã cho phép chúng tôi sử dụng kho tàng audio mà ngài đã thực hiện với đài Vatican trong suốt mấy thập niên qua.

Từ đó đến nay là hơn 2 năm, qua sự ủng hộ của quý ân nhân, chúng tôi đã giúp rất nhiều giáo xứ ở VN với đài Radio Giờ Tin Mừng và Giờ Của Mẹ, từ miền Bắc đến miền Trung và miền Nam của quê hương ta. Các máy Radio Giờ Của Mẹ được trao tặng cho bên VN là cho các vùng truyền giáo, một số giáo xứ nghèo, quý sơ già yếu, các viện mồ côi, khuyến thị ... (Xin đọc thư của các nơi trên mục Thư Tín, www.memaria.org)

Gần đây, chúng tôi đã biếu 200 radio cho các Sr, các cha, các vùng truyền giáo người dân tộc, và vùng biển hồ Cambodia mà do cha Trịnh Tuấn Hoàng phụ trách.


Nếu quý vị ân nhân muốn giúp Radio GCM cho những thành phần nghèo túng, già cả, bịnh tật thì xin vui lòng ủng hộ tài chánh để chúng tôi có phương tiện giúp đỡ cho các đối tượng ưu tiên là người già và người nghèo.


Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và giao phó việc làm cao quý là sưu tầm tài liệu và phân phối radio GCM tặng người nghèo cho Dr. Việt Bùi, Webmaster của www.memaria.org và www.kinhmungmaria.com. Anh Việt Bùi đã hy sinh rất nhiều công sức, thì giờ và tài năng để ấn nén và thu thập các tài liệu của nhóm chúng tôi và của Đức Ông Hoàng Minh Thắng để làm ra Radio Giờ Của Mẹ.


Cho đến nay, chúng tôi đã sản xuất và phân phát khoảng 4 ngàn radio Giờ Của Mẹ. Nếu quý vị muốn đóng góp, xin vui lòng liên lạc với:


Dr. Việt Bùi, Email: vietbui@yahoo.com, hay số điện thoại: 408 220 4346.
Hay Kim Hà, Email: memaria2000@yahoo.com, số điện thoại: 714 265 1512.


Xin chân thành cám ơn quý vị! Xin Chúa bảo vệ gia đình quý vị khỏi bịnh dịch Coronavirus!


Kính,
Kim Hà, 30/3/2020