18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 14)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 13)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 28)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 27)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4277: ĐỨC MẸ CHÂU MỸ ĐÃ CẢNH BÁO

31 Tháng Ba 20209:43 CH(Xem: 922)

mgCN 4277: ĐỨC MẸ CHÂU MỸ ĐÃ CẢNH BÁO

http://frregisscanlon.com/index.php/2020/03/29/is-the-coronavirus-a-punishment-from-god/

Đức Mẹ Fatima đã cảnh báo rằng nếu giáo hội và các vị lãnh đạo thế giới không chống lại tội lỗi, nhất là tội mất đức khiết tịnh, thì Chúa sẽ trừng phạt thế giới.

Rồi Đức Mẹ Châu Mỹ (Our Lady of America) cũng đã cảnh báo đặc biệt đến người dân Hoa Kỳ trong các thông điệp mà Mẹ ban cho Sr. Mary Ephrem Neuzil khi Mẹ hiện ra với Sr. Ephrem rất nhiều lần tại tu viện của bà ở Hoa Kỳ.

Trong một thông điệp ngày 7 tháng 10 năm 1957, Đức Mẹ Châu Mỹ nói với Sr. Ephrem như sau:

“Hỡi con gái cưng của Mẹ, điều mà Mẹ sắp nói với con liên quan đến các con của Mẹ ở Hoa Kỳ. Nếu họ không thống hối bằng cách hãm mình và từ bỏ để cải thiện cuộc sống thì Chúa sẽ đến với họ bằng một hình phạt mà họ chưa bao giờ biết đến."

Tuy nhiên, Mẹ nói thêm:

“Con ơi, sẽ có hoà bình như đã hứa, nhưng điều này chưa xẩy ra cho đến khi nào các con của Mẹ được thanh tẩy và rửa sạch mọi vết nhơ. Lúc ấy, các con sẽ được mặc áo trắng của ơn sủng, áo được dành cho hoà bình. Điều này đã được hứa ban nhưng đang được giữ lại vì tội lỗi của nhân loại."

ĐGM Paul F. Leibold đã cho phép thực hành các kinh nguyện dâng lên Đức Mẹ Châu Mỹ. Ngài cũng chấp thuận các thông điệp mà Đức Mẹ Châu Mỹ ban cho Sr. Ephrem. Đó là ngày 25 tháng 1 năm 1963. Cả hai vị là Giám Mục Paul F. Leibold và Đức Tổng Giám Mục Daniel Pilarczyk, giáo phận Cincinnati tại tiểu bang Ohio đều chấp thuận.

Ngày nay, nhiều người bâng khuâng tự hỏi liệu lời cảnh báo của Đức Mẹ cách đây 63 năm đã được tỏ lộ hay chưa?

Có phải dịch bịnh Coronavirus là sự trừng phạt mà Chúa gửi đến để trừng trị tội mất đức khiết tịnh hay không? Đó là tội ăn ở với nhau mà không có bí tích hôn phối, ngoại tình, thủ dâm và một tội ác lớn nhất là phá thai. Liệu Chúa có gửi bịnh dịch Coronavirus để trừng phạt mọi người trên thế giới và tại Hoa Kỳ không?

Tôi không tin rằng Chúa gửi bịnh dịch Coronavirus tới cho mọi người. Bịnh này đến từ Trung Hoa. Có người cho rằng đó là hậu quả của sự bất cẩn do các nhà khoa học gia khi làm việc trong phòng thí nghiệm mà gây ra, hay là vi trùng này xuất hiện từ việc ăn con dơi và các con thú vật khác mà ra?


Chúng ta cần biết là Chúa không cần gửi vi trùng đến để trừng phạt chúng ta ở nước Mỹ hay những nơi khác trên thế giới. Con người, trong đó có giáo hội và chính quyền, có khả năng tự gây ra sự lây lan này.


Vấn đề là Chúa cho phép vi trùng xẩy ra. Ngài có thể đề phòng và Ngài không dừng. Tại sao Chúa lại cho điều này xẩy ra?


Nếu chúng ta tin những lời Tiên Tri của Đức Mẹ thì Chúa cho phép vi trùng này gây bịnh dịc để cho có nhiều người ăn năn bỏ đàng tội lỗi và bỏ hành động tội lỗi mà trở về. Chúa cho phép bịnh dịch này xẩy ra để làm tê liệt mọi quốc gia trên thế giới và để cho mọi người thức tỉnh, giảm bớt tội mất đức trong sạch và ngừng tội lỗi phá thai.


Còn nữa, Chúa không thể và sẽ không làm ngừng bịnh dịch này trừ khi Ngài thấy rằng mỗi con người hay mỗi quốc gia có ý định ngừng phạm tội, nhất là tội xác thịt và tội phá thai.


Vì Chúa không thể hợp tác với sự dữ. Do đó, Chúa sẽ không ban ơn nếu sau đó, người ta lại giết con trẻ và phạm tội xác thịt. Đó là lý do Ngài là Thiên Chúa Nhân Lành và không bao giờ giúp cho kẻ dữ. Chỉ có Satan và bè lũ mới giúp cho kẻ dữ làm việc xấu. Mọi người đều tự hỏi bao lâu nữa mới hết bị bịnh vi trùng này uy hiếp?


Câu trả lời là tuỳ theo mức độ của thế giới, có thể các khoa học gia sẽ tìm ra loại thuốc chủng ngừa để trị con vi trùng ấy. Tuy vậy, Chúa vẫn làm việc. Ngài gửi cảnh báo cho chúng ta qua Mẹ của Ngài, và Ngài đang chờ sự đáp lời từ nơi chúng ta.


Trong lịch sử, Ngài đã từng dùng tai hoạ như chiến tranh và các nạn thiên tai để kêu gọi người ta hãy ăn năn. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện xin Chúa ban ơn ngừng bịnh dịch thì chưa đủ mà chúng ta phải làm thêm những điều khác, tức là không phạm tội nữa.


Thánh Gia Cô Bê đã nói: “Đức tin mà không có hành động là đức tin chết như một thể xác mà không có hơi thở." (Giacobe 2:26).


Dân tộc Hoa Kỳ phải nhớ rằng Lời của Chúa Giê su nói với người bại liệt mà Ngài đã chữa lành ở hồ Bethesda rằng:


“Hãy nhìn, con đã khoẻ, đừng phạm tội nữa, để không có sự gì tệ hơn xẩy ra cho con." (Gioan. 5:14).

Lời của Chúa Kito rất rõ ràng. Tội không thể bàn luận được. Nếu người dân Mỹ không ngừng phạm tội xác thịt và tội phá thai, chúng ta sẽ có thêm sự thiệt hại nữa như Đức Mẹ Châu Mỹ đã cảnh báo.


Fr. Regis Scanlon
Kim Hà dịch thuật, ngày 31/3/2020