CN 6735: CẦU CHO CÁC THAI NHI BỊ PHÁ HAY BỊ HƯ THAI
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chuyện mẹ mình:
-Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng.
-Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
-Nhưng chị ấy tóc mầu vàng giống mẹ. Chị ôm hôn con và tự giới thiệu với con rằng chị ấy là con của Mẹ. Con hỏi tên chị ấy, chị trả lời rằng:
"Chị không có tên. Chị đã ở trong bụng mẹ. Nhưng mẹ hư thai, không sinh ra chị được. Chị không có tên vì mẹ không đặt tên cho chị."
-Con nói đúng. Lúc hư thai, mẹ không biết thai nhi là con trai hay con gái nên mẹ không đặt tên cho thai nhi ấy.
-Bây giờ thì mẹ biết rồi nhé. Chị ấy nói là chị rất thương yêu gia đình mình.
Người mẹ sửng sốt nhìn con trai mình và nhìn người chồng đứng ở phía sau của con trai. Cả hai cùng cảm động. Người mẹ ứa nước mắt khóc. Bà nhớ ra rằng bà đã có hư thai.
Trong một khoá học mà tôi được tham dự với cha Robert DeGrandis thì cha có nói về đề tài này. Cha bảo rằng khi mình phá thai hay bị hư thai thì nhớ cần phải đặt tên cho đứa con ấy.
Chúng ta cũng cần xin lễ để các trẻ bị phá thai được an ủi rằng mình có tên và còn được cha mẹ nhớ đến. Với các trẻ bị hư thai cũng cần được đặt tên.
Vì thế cha DeGrandis đề nghị mọi người tham dự buổi ấy cần giữ thinh lặng để cầu nguyện và đặt tên cho các trẻ em ấy để các em được an ủi.
Lời Nguyện Cho Những Trẻ Em Bị Phá Thai Được Phép Rửa
(Ngày 29 Tháng 7 Năm 1998)
Lạy Cha Trên Trời, tình yêu Cha vĩnh cửu. Trong đại dương tình yêu thương của Cha, Cha đã cứu thế giới qua Con Một Cha, là Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây, xin Cha hãy nhìn đến Con Một Cha trên Thánh Giá đang triền miên đổ máu vì yêu thương dân Ngài và xin ơn tha thứ cho thế giới.
Xin Cha ban Phép Rửa cho những trẻ em bị phá thai, bằng Máu Châu Báu và Nước từ Cạnh Sườn của Con Ngài, đã bị chết treo trên Thánh Giá để cứu độ chúng, Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
Qua cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha ban cho chúng sự sống vĩnh cửu, qua những Thương Tích của Ngài xin cho chúng được chữa lành, và qua Máu Châu Báu của Ngài xin cho chúng được giải thoát và được vui mừng cùng với các Thánh trên Thiên Đàng. Amen.
(“Hôm nay, máu trẻ thơ đã đổ đầy trên Thiên Đàng. Con số đó quá nhiều, thật quá nhiều. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sắp đổ xuống nhân loại… Máu của chúng làm phiền lụy Trái Tim đau đớn của Ta và làm tăng sự thống khổ của Ta.
Qua lời nguyện này, một số lớn thai nhi sẽ được cứu; hãy cầu nguyện kinh này mỗi ngày và phổ biến cho toàn thế giới. Những ai dạy lại lời nguyện này sẽ không bị hư mất. Những linh hồn trẻ thơ trên Thiên Đàng sẽ không để họ hư mất. Chính Ta, với Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ta, sẽ bảo vệ họ khỏi rơi vào tội trọng.”)
Kim Hà, 17/4/2024