Veni Creator Spiritus!
Xin Hãy đến giáng phúc ôi Thần Khí Sáng Tạo!
Và nghĩ ngơi trong linh hồn chúng con;
Xin hãy đến với ơn sủng và sự trợ giúp Thiên Đàng,
Xin đổ đầy tâm hồn những kẻ Ngài đã tạo dựng.
Hỡi Đấng bào chữa vĩ đại! Chúng con khóc than với Ngài,
Ngài là món quà cao quý nhất của Thiên Chúa Tối Cao!
Là suối nguồn sự sống! Là Ngọn lửa tình yêu!
Và dịu dàng xức dầu từ trên cao.
Đấng được biết đến với ơn bảy nguồn,
Ngón tay của Thiên Chúa mà chúng con nhìn nhận;
Ngài là Lời Hứa của Chúa Cha!
Đấng phú ban quyền năng cho miệng lưỡi;
Từ trên cao xin thiêu đốt giác quan của chúng con,
Và làm cho tâm hồn chúng con trào dâng lòng yêu mến;
Với đức nhẫn nại kiên vững và nhân đức cao cả
Xin tăng sức cho xác thịt yếu đuối của chúng con.
Xin đuổi xa chúng con kẻ thù làm chúng con khiếp sợ,
Và ban cho chúng con bình an thật của Ngài;
Như thế dưới sự hướng dẫn của Ngài,
Chúng con sẽ không quay đi khỏi con đường sự sống.
Xin ơn sủng Ngài ban cho chúng con
được biết Chúa Cha và Chúa Con,
và biết Ngài qua vô số lần thú tội
Thần Khí vĩnh cửu giáng phúc ban ơn.
Mọi vinh quang khi năm tháng trôi qua
thuộc về Chúa Cha và Chúa Con
Đấng chổi dậy từ cỏi chết; làm một với Ngài,
Hỡi Thần Khí Thánh Thiện, hằng hữu. Amen.
Để chuẩn bị tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria cho ngày mồng 1 tháng 1, Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa., xin gửi đến mọi mgười Chương Trình 33 ngày TẬN HIẾN CHO CHÚA GIÊSU QUA MẸ MARIA Theo Thánh Louis-Marie de Montfort bằng tiếng Việt Nam. Nếu những ai chưa tận hiến, hãy cố gắng dành thời gian 10-20 phút mỗi ngày vì những bài hoc của mỗi ngày trong chuong trinh 33 ngay nay rat huu ich cho chung ta.
To Jesus through Mary, and with God, all things are possible.
"In this life we cannot always do great things, but we can do small things with great love." Mother Theresa
"The best and most beautiful things in life cannot be seen, not touched, but are felt in the heart." Helen Keller
Xin Hãy đến giáng phúc ôi Thần Khí Sáng Tạo!
Và nghĩ ngơi trong linh hồn chúng con;
Xin hãy đến với ơn sủng và sự trợ giúp Thiên Đàng,
Xin đổ đầy tâm hồn những kẻ Ngài đã tạo dựng.
Hỡi Đấng bào chữa vĩ đại! Chúng con khóc than với Ngài,
Ngài là món quà cao quý nhất của Thiên Chúa Tối Cao!
Là suối nguồn sự sống! Là Ngọn lửa tình yêu!
Và dịu dàng xức dầu từ trên cao.
Đấng được biết đến với ơn bảy nguồn,
Ngón tay của Thiên Chúa mà chúng con nhìn nhận;
Ngài là Lời Hứa của Chúa Cha!
Đấng phú ban quyền năng cho miệng lưỡi;
Từ trên cao xin thiêu đốt giác quan của chúng con,
Và làm cho tâm hồn chúng con trào dâng lòng yêu mến;
Với đức nhẫn nại kiên vững và nhân đức cao cả
Xin tăng sức cho xác thịt yếu đuối của chúng con.
Xin đuổi xa chúng con kẻ thù làm chúng con khiếp sợ,
Và ban cho chúng con bình an thật của Ngài;
Như thế dưới sự hướng dẫn của Ngài,
Chúng con sẽ không quay đi khỏi con đường sự sống.
Xin ơn sủng Ngài ban cho chúng con
được biết Chúa Cha và Chúa Con,
và biết Ngài qua vô số lần thú tội
Thần Khí vĩnh cửu giáng phúc ban ơn.
Mọi vinh quang khi năm tháng trôi qua
thuộc về Chúa Cha và Chúa Con
Đấng chổi dậy từ cỏi chết; làm một với Ngài,
Hỡi Thần Khí Thánh Thiện, hằng hữu. Amen.
Để chuẩn bị tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria cho ngày mồng 1 tháng 1, Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa., xin gửi đến mọi mgười Chương Trình 33 ngày TẬN HIẾN CHO CHÚA GIÊSU QUA MẸ MARIA Theo Thánh Louis-Marie de Montfort bằng tiếng Việt Nam. Nếu những ai chưa tận hiến, hãy cố gắng dành thời gian 10-20 phút mỗi ngày vì những bài hoc của mỗi ngày trong chuong trinh 33 ngay nay rat huu ich cho chung ta.
To Jesus through Mary, and with God, all things are possible.
"In this life we cannot always do great things, but we can do small things with great love." Mother Theresa
"The best and most beautiful things in life cannot be seen, not touched, but are felt in the heart." Helen Keller