Hôm nay, con gái tôi nói rằng cháu phải đi tham dự một đám tang của người bạn học. Cô gái ấy mới có hơn 40 tuổi mà thôi. Cô ấy không có chồng mà cũng không có con. Cô chết vì bị nghiền ma tuý và dùng ma tuý quá liều lượng.
Từ ngày giữ cháu ngoại thì vợ chồng tôi chỉ còn được đi tham dự Thánh Lễ vài lần trong mỗi tuần. Dù sao chúng tôi vẫn chấp nhận vì đã có thể giúp đỡ con cháu mình.
Nguồn: (Christ to Saint Filipe Néri, Life of Blessed Father Filippo Neri, 1601) Thánh Filipe Néri và niềm vui của Chúa Kito khi nhìn thấy những người trẻ đang chơi đùa ở trong nhà nguyện.
Nguồn: https://welcomehisheart.com/the-great-promise-fulfilled Ông Jeff Solinger kể: "Tôi trở lại đạo Công Giáo vào năm 1994. Vợ chồng tôi thường tham dự các Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng từ năm 1995 và 1996. Sau đó, chúng tôi vẫn đi Lễ vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng và những ngày lễ thường nhật khi nào có thể được
1. Thánh Giuse không nói một lời gì trong các sách Thánh Kinh. Nhưng Chúa lại phó thác cho ngài những gì mà ngài thích nhất. Sự thinh lặng của ngài bao gồm những lời cầu nguyện của ngài.
Nguồn: Chere Gospa Thị nhân Vicka kể cho mọi người nghe rằng cô ấy chịu nhiều đau khổ để cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục và cầu cho những người vô tín.
Đôi khi Chúa ban vinh quang và đức tin qua những hiện tượng lạ lùng. Cô Maria Domenica Lazzeri được sinh ra tại vùng Capriana, nước Ý vào ngày 16/3/1815. Cô là người con út trong 5 người con của bà Margaret và ông Bartolo Lazzeri. Ông là người thợ xay lúa. Tuy nhiên, ông Bartolo chết vì bịnh sưng phổi vào năm 1829.
Để tưởng nhớ ghi ơn bậc sinh thành, xin cùng cất cao tiếng hát qua: Liên khúc THƯƠNG CHA NHỚ MẸ - Phạm Đức Huyến *Youtube: 01.Thương Cha - Nguyễn Hồng Ân | Hát về Cha Lấy Đi Nước Mắt Người Nghe - ST Phạm Đức Huyến (MV Lyrics) https://www.youtube.com/watch?v=uXBEv5onMmA 02.hớ Mẹ || Nhạc Phẩm Tuyển Chọn Về Mẹ Cảm Động Nhất | St: Phạm Đ
xin cùng con dâng lên Thánh Cả Giuse mấy nhạc phẩm ngợi khen Thánh Cả. *Youtube: 1.Giuse Cha Gia Đình – Phạm Đức Huyến https://www.youtube.com/watch?v=DIfPva9zT1g 2.Noi Gương Thánh Gia - Phạm Đức Huyến https://www.youtube.com/watch?v=f8f0W7g76VU 3.Giuse Đấng Bảo Trợ Giáo Hội - Phạm Đức Huyến https://www.youtube.com/watch?v=c3T-lD-1SkE 4.Hãy Đến Cùng G
Thánh Ca Mùa Chay - THÂN TRO BỤI - Phạm Đức Huyến Kính quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ Nam Nữ và những người con yêu của Chúa và Mẹ Maria. Mùa Chay đến, xin cùng con cầu nguyện, ăn năn sám hối và xin lỗi Chúa qua những bài Thánh ca sau: *YouTube: 1.Thân Tro Bụi – Phạm Đức Huyến – Cs. Nguyễn Hồng Ân
Mãi mãi con chọn Ngài lạy Chúa, mãi mãi con chọn Ngài lạy Chúa vì chính Ngài đã chọn con, chọn con từ muôn thủa xa vời chọn con làm ngôn sứ cho Ngài, chọn con thành muối men cho đời, mãi mãi con chọn Ngài lạy Chúa.
Lạy Chúa! Chúa biết lòng con Chúa biết lòng cọn
Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa
Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa.
Dẫu tình con phai tàn hoen úa,
dẫu đời con bao lần xa Chúa.
Nhưng con tin Ngài vẫn đợi chờ.
Ngài vẫn đợi chờ.
Chúa đã xức dầu và Thánh hiến con, cho con làm người của Chúa, cho con thuộc trọn về Chúa. Một đời con đây hoàn toàn xin vâng, từ nay xin Chúa dùng con như khí cụ Tình Yêu nhiệm màu. Cho con nồng nàn gắn bó tin yêu chìm vào biển cả Giêsu.
Có một điều con hằng ước mơ, hằng ước mơ, hằng ước mơ là được ở trong nhà Chúa suốt đời con, suốt đời con. Để con được chung mối duyên tình với Đấng con hằng mến yêu, với Đấng con đã tôn thờ. Đấng đã gọi con từ giữa hư không (Đấng đã gọi con giữa cuộc trần gian) Đấng đã cùng con hôm nay hát câu sắt cầm.
Tôi chẳng là gì, sao Người gọi tôi. Tôi chẳng là chi, sao Người gọi tôi. Tôi là hạt cát trôi trong sa mạc. Tôi là giọt nước lạc giữa biển to. Sao Người gọi tôi, sao Người gọi tôi.
Lạy Chúa Giê-su linh mục tối cao (Ôi linh mục), linh mục đời đời (đời đời), linh mục duy nhất (Ôi linh mục duy nhất). Chúa đã hiến tế (Chúa đã hiến tế) trên bàn thờ Thập giá (trên thập tự). Chúa đấng trung gian giữa trời với đất (Chúa đấng trung gian trời với đất) . Để tôn thờ Cha, để cứu độ trần gian (để tôn thờ Cha cứu độ trần gian).
Như là dòng nước đi qua khắp nẻo trần đời
đem nước nguồn hiến tặng cho nhân gian
tưới mát cỏ cây, thêm xanh đồng lúa
và hội tụ lại thanh dòng sông trôi vào biển lớn
Chúa ơi con chỉ là giọt nước của đại dương
muốn trở thành giọt nước, của ân huệ yêu thương.
Người đời dạy con phải sống khôn ngoan,
nhưng Chúa dạy con phải sống thật thà.
Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa.
Người đời dạy con tin vào quyền lực
nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương.
Ôi kỳ dị thay đời con Chúa Trời.
Chỉ mong Ngài lấy đi
Mong chẳng còn gì thuộc về con
Mong chẳng còn gì là của con
Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy
Con được chọn Chúa mãi là của con
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.