Giáo Hội Hiện Thế: Thời Khoảng 11-14/4/2024
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu tội vạ bất khả phân ly, và nếu vạ càng nặng bởi tội càng lớn
thì thế giới ngày nay làm sao lại không bị cả thiên tai và nhân tai khủng bố tấn công
càng ngày càng dữ dội, dồn dập, đủ thứ và khắp nơi.
Đặc biệt là chiến tranh, càng ngày càng hiện thực những gì ĐTC Phanxicô ngay từ khi lên làm giáo hoàng
đã tuyên bố nhân lại đang ở vào thế chiến thứ III phân mảnh, nhưng giờ đây dường như đã hội tụ lại,
như ở Ukraine từ năm 2022, nơi các cường quốc đang đánh nhau bằng các loại vũ khí tối tân của mình,
và như ở Dải Gaza từ năm 2023, nơi có thể sẽ bùng nổ thế chiến còn hơn cả ở Ukraine nữa:
Iran tấn công Israel: hơn 300 drone và tên lửa bay tới mục tiêu, Israel bắn hạ hầu hết
Nhiều nước lên án Iran tấn công Israel, cảnh báo Thế chiến 3
Tổng thống Raisi: Iran đã dạy cho Israel một bài học
Cuộc họp nội các chiến tranh Israel có thể định đoạt vận mệnh Trung Đông
Iran không kích chưa từng có, Trung Đông "nín thở" chờ phản ứng của Israel
Israel "lên dây cót" đáp trả trận không kích, Iran dọa giáng đòn mạnh hơn
Thời điểm Iran bắt đầu tấn công trả đũa Israel xẩy ra ngay sau khi kết thúc Tháng Chay Tịnh Ramanda của họ.
Như linh tính về những gì có thể xẩy ra giữa Iran và Israel ĐTC đã gửi thư cho người Hồi Giáo lần đầu tiên khi Tháng chay tịnh của họ kết thúc.
Vatican News Việt ngữ đã phổ biến như sau:
Trong thư ngỏ với đài truyền hình tin tức Ả Rập quốc tế Al Arabiya vào ngày 12/4/2024,
Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các anh chị em Hồi giáo kèm theo những lời đau buồn
vì 'máu hiện đang đổ ra ở vùng đất được chúc lành ở Trung Đông'.
Ngài lưu ý rằng năm nay, tháng Ramadan của Hồi giáo kết thúc ngay sau lễ Phục Sinh,
Đức Thánh Cha nhận xét rằng hai dịp này đều khiến các tín hữu ngước mắt lên trời
và 'thờ phượng Thiên Chúa ‘nhân từ và toàn năng’ hoàn toàn trái ngược với sự tàn phá do tên lửa tàn phá trái đất gây ra.
Đức Thánh Cha viết: 'Thiên Chúa là hòa bình và Người mong muốn hòa bình.
Những ai tin vào Người không thể không bác bỏ chiến tranh, một chiến tranh không giải quyết được mà chỉ làm tăng thêm sự thù địch'.
Đồng thời ngài nhắc lại xác tín rằng 'Chiến tranh luôn luôn và chỉ là một thất bại:
đó là con đường dẫn đến hư không; nó không mở ra những khung cảnh mới mà còn dập tắt mọi hy vọng'.
Đức Thánh Cha tiếp tục suy nghĩ về “Syria, Libăng, và toàn bộ Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá”.
“Chúng ta đừng để ngọn lửa oán giận lan rộng, bị thổi bùng bởi những cơn gió dữ dội của cuộc chạy đua vũ trang!
Chúng ta đừng để chiến tranh lan rộng! Chúng ta hãy chấm dứt quán tính của cái ác!”
Trong thư Đức Thánh Cha hy vọng và tin rằng giống như sa mạc có thể nở hoa,
trái tim con người và cuộc sống của các quốc gia cũng có thể nở hoa như vậy.
Và ngài có những lời gần gũi và khích lệ đối với các Kitô hữu sống ở Trung Đông “trong không ít khó khăn”,
cầu mong cho họ “luôn luôn và ở mọi nơi được hưởng quyền và khả năng tự do tuyên xưng đức tin của mình,
điều nói lên hòa bình và tình huynh đệ”. (CSR_1580_2024).
Hợp với tâm tình hòa bình của ĐTC Phanxicô, nhất là đối với Trung Đông vừa có dấu hiệu bùng nổ thế chiến thứ III,
và với tinh thần hoệp thông cầu nguyện, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua những những đường kết nối tùy nghi sau đây:
Cao Tấn Tĩnh